Gửi ảnh khoe bạn gái, chàng trai bị phát hiện ngoại tình theo cách không ai ngờ

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Phát hiện bạn trai nói dối nhờ... tỷ lệ khung hình ảnh, cô gái khiến nhiều người choáng váng.

Trong thời đại kỹ thuật số, ranh giới của niềm tin và sự thật trong các mối quan hệ tình cảm ngày càng mong manh. Câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng gần đây đã cho thấy cách công nghệ có thể vạch trần sự dối trá trong tình yêu, đó là khi một cô gái trẻ người Trung Quốc phát hiện ra bạn trai nói dối nhờ tỷ lệ khung hình của những bức ảnh anh gửi.

Theo truyền thông địa phương, một nam thanh niên đi ăn cùng gia đình ở thành phố Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc đã gửi 4 tấm ảnh qua ứng dụng WeChat cho bạn gái để khoe khoang và cũng là để "báo cáo" hành tung của mình. Các bức ảnh bao gồm cảnh bên ngoài nhà hàng, không gian bên trong và hai món ăn. Anh chàng cho biết mình đi ăn với gia đình nhưng bạn gái lại nghi ngờ anh không trung thực.

Gửi ảnh khoe bạn gái, chàng trai bị phát hiện ngoại tình theo cách không ai ngờ - 1

2 trong số 4 hình ảnh mà chàng trai gửi cho bạn gái, ngay sau đó anh bị bóc phốt chuyện ngoại tình.

Cô gái nhận ra rằng, tỷ lệ khung hình của 4 tấm ảnh không giống nhau. Một tấm được chụp bằng ứng dụng camera của iPhone, trong khi ba tấm còn lại được chụp thẳng qua cam của ứng dụng WeChat. Thêm nữa, vì lý do chức năng, người dùng không thể gửi cùng lúc 3 ảnh chụp từ WeChat, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ bạn trai đã gửi ảnh cho người khác trước rồi mới chuyển tiếp cho cô.

Khi bị chất vấn, ban đầu người bạn trai phủ nhận việc gửi ảnh cho người khác, luôn thanh mình rằng chỉ gửi cho một mình bạn gái. Khi biết mình đuối lý, anh chàng thừa nhận đã gửi vào nhóm chat công việc nhưng từ chối cung cấp bằng chứng và tuyên bố đã xóa lịch sử chat và rời khỏi nhóm do xấu hổ.

Qua vài giờ tranh cãi nhưng không thể khiến bạn gái thay đổi suy nghĩ, người bạn trai thừa nhận đã nói dối nhưng vẫn không tiết lộ đã gửi ảnh cho ai. 

Cảm thấy bị phản bội sau hơn 10 năm quen biết, yêu đương, cô gái quyết định chấm dứt mối quan hệ. Đồng thời, cô cũng chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội, lập tức thu hút được sự chú ý lớn. Dù không có bằng chứng trực tiếp về việc người bạn trai ngoại tình, nhiều người ủng hộ quyết định của cô gái và khen ngợi khả năng quan sát sắc bén của cô.

"Yêu đương mà phải làm thám tử, tuy nhiên khả năng tư duy logic của cô nhạy bén thật đấy", "Tranh cãi mấy tiếng đồng hồ mà không dám nói sự thật, chắc chắn là có vấn đề rồi", "Anh ta bảo đã xóa lịch sử và rời nhóm, ha ha, không cần bằng chứng nữa", "Em gái ơi, em nên gia nhập cục điều tra của thành phố đi", "Em gái có phải làm trong ngành cảnh sát điều tra không đấy, bén quá!"..., cư dân mạng bình luận.

Một số ý kiến khác cũng chỉ ra rằng, vấn đề chính không phải là có bằng chứng ngoại tình hay không mà nằm ở việc thiếu trung thực và minh bạch trong mối quan hệ, cô gái chia tay là quyết định đúng đắn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Một cô gái đã vô cùng sốc khi phát hiện bạn trai cũ lắp hàng loạt camera giấu kín trong căn hộ để theo dõi mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN