Gia đình đảo lộn vì phát hiện chồng đi khách sạn cùng "tiểu tam"

Sự kiện: Người thứ ba
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau khi sinh xong, người phụ nữ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình với người cô luôn tin tưởng.

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện hôn nhân ám ảnh.

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện hôn nhân ám ảnh.

Đến với chương trình Người Thứ 3, nữ chính giấu mặt (40 tuổi, quê Đồng Tháp) đang sống tại TP.HCM, chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 14 năm vì chồng ngoại tình, “tiểu tam” không ai khác chính là em dâu của chị.

Sau khi tốt nghiệp trung học, chị lên TP.HCM làm việc và gặp chồng khi cả hai cùng làm chung công ty. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra êm đẹp trong thời gian đầu, và họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, ngay khi chị sinh con, biến cố xảy ra. Chồng chị có quan hệ bất chính với em dâu – người thân thiết và thường xuyên đến nhà giúp đỡ chị trong thời gian sau sinh.

Theo chị kể, ban đầu em dâu luôn tỏ ra tận tâm chăm sóc cho chị và cháu gái. Cô thậm chí nhờ anh rể đưa đón đi làm, với lý do chồng mình mệt mỏi sau công việc. Dù có những cử chỉ thân mật bất thường giữa hai người, chị vẫn không nghi ngờ. Tuy nhiên, những dấu hiệu khác bắt đầu xuất hiện, như việc chồng từ chối các trách nhiệm gia đình, đặc biệt khi chị đề nghị đưa con đi tiêm vắc-xin. Cuối cùng, hàng xóm tiết lộ rằng chồng chị thường xuyên chở em dâu đi chơi.

Một ngày nọ, chị phát hiện chồng và em dâu đi khách sạn cùng nhau. Cú sốc lớn khiến chị nhanh chóng chụp ảnh để làm bằng chứng và đối chất với chồng. Ban đầu, anh phủ nhận nhưng sau khi nhìn thấy những bức ảnh, anh mới thừa nhận. Cảm xúc của chị lúc đó là sự đau đớn tột cùng, và chị đã suy nghĩ đến việc ly hôn.

Tuy nhiên, vì nghĩ cho con gái mới 2 tuổi, chị quyết định tha thứ và cho chồng một cơ hội. Họ chọn sống ly thân, và chị tiếp tục cuộc sống gia đình với hy vọng chồng sẽ thay đổi. Đáng tiếc, sự việc không dừng lại ở đó. Chồng chị và em dâu vẫn lén lút quan hệ trong suốt hai năm sau. Khi phát hiện sự thật, chị quyết định ly hôn.

Điều đáng nói là em trai chị, chồng của em dâu, cũng tha thứ cho vợ mình với lý do còn yêu vợ và không muốn ly hôn vì những khó khăn liên quan đến phân chia tài sản. Mặc dù chị và em trai đã tha thứ cho cặp đôi, nhưng họ vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng. Hậu quả là cha của em dâu, khi biết chuyện, tức giận đến mức ngã bệnh và qua đời.

Sau khi ly hôn, chị trở lại TP.HCM và tự mình nuôi con gái. Cuộc sống của chị dần ổn định, dù mọi chi phí sinh hoạt đều do một mình chị đảm đương. Mỗi năm vào dịp Tết, chị vẫn đưa con gái về quê thăm ông bà nội, nhưng con gái chị chưa từng nhận được sự quan tâm từ cha ruột.

Chị chia sẻ: "Tôi thường xuyên tâm sự với con gái, vừa làm mẹ, vừa làm ba và cũng là bạn của bé. May mắn thay, con gái luôn cởi mở với tôi và chúng tôi tôn trọng ý kiến của nhau." Hiện tại, chị đang tìm hiểu một người mới nhưng chưa có ý định tiến xa hơn. Chị muốn tập trung nuôi con học hết đại học trước khi nghĩ đến việc lập gia đình lần nữa.

Câu chuyện của chị là lời cảnh báo về sự phá hoại của ngoại tình đối với gia đình và những hệ lụy lâu dài cho cả những người liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị “gả” cho người đàn ông hơn 12 tuổi khi còn quá trẻ, người phụ nữ có cuộc sống gia đình đầy “biến cố”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Người thứ ba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN