'Đu trend' chụp ảnh con nhỏ theo chủ đề 30/4
Trên trang cá nhân và hội nhóm dành cho người nuôi con nhỏ khắp ba miền, các bà mẹ "đua nhau" đăng ảnh con trong trang phục kiểu quân đội, hưởng ứng ngày 30/4.
Hai tuần trước, Nguyễn Phương Anh, 25 tuổi, ở TP Hải Dương lên mạng xã hội thành lập hội ''Các mẹ bỉm sữa'', cùng chụp hình cho các con theo chủ đề 30/4.
Buổi chụp hình có hơn 10 bé, từ vài tháng đến một tuổi, được tổ chức tại quán cà phê trong thành phố. ''Chúng tôi vừa có ảnh đẹp khoe con dịp lễ lớn, lại được tụ tập chia sẻ kinh nghiệm, xả stress trong giai đoạn nuôi con nhỏ'', Phương Anh nói.
Ngoài bộ ảnh "lính hải quân" chụp ở quán cà phê, cô sắm thêm một bộ phỏng theo phong cách "chiến sĩ vệ quốc đoàn" và ''chú bé liên lạc'' để tự chụp ở nhà.
Không chỉ Phương Anh, trên các hội nhóm ở khắp các tỉnh thành, trẻ nhỏ trong trang phục mô phỏng người lính, áo dài cũng liên tục xuất hiện. Anh Thế Bình, quản trị viên diễn đàn "Có con vui thấy bà" có gần 700.000 thành viên chủ yếu là các bà mẹ trẻ cho biết, từ đầu tháng 4, nhóm hoạt động sôi nổi hẳn lên khi các mẹ chia sẻ hình ảnh con dịp 30/4.
Mỗi ngày, quản trị viên duyệt hàng chục bài viết về chủ đề này. Mỗi bài viết thu hút hàng trăm đến hàng nghìn lượt xem và bình luận.
Một trong những bức ảnh gây chú ý trên diễn đàn là bé Bo, 2 tuổi rưỡi. Con ở Đồng Tháp được mẹ đưa lên TP HCM chụp hình trước dinh Độc Lập và khu Di tích Xẻo Quýt ở Đồng Tháp.
Bức ảnh cậu bé thu hút gần 1.000 lượt thích vì dáng vẻ mũm mĩm, khỏe khoắn, hợp với bộ "quân phục" mang trên người.
Nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai, vợ chồng Phan Nhi, 29 tuổi, đưa hai con song sinh đến bến Bạch Đằng, TP HCM, chụp hình lưu niệm, nhân dịp 30/4.
Hai em bé 7 tháng tuổi được bố mẹ mặc cho bộ đồ kiểu hải quân, dừng chân ở điểm chụp hình lúc 15h30 phút, đúng giờ bộ đội nghỉ tập, để có hình chung.
"Không ngờ ngày thường mà đông như vậy, đủ mọi lứa tuổi, có cả người nước ngoài cũng tới", Nhi kể.
Không gần các địa điểm nổi tiếng, cũng chưa lên được TP HCM, vợ chồng chị Tuyết Trinh mặc trang phục mô phỏng "chú bộ đội" cho Beo, con trai 13 tháng, đến bảo tàng Vĩnh Long và vườn trúc nhà ngoại, chụp hình kỷ niệm dịp 30/4.
Ông bố bế con, ôm máy ảnh để mẹ nhặt lá chuối, rơm khô rải dưới bụi tre làm bối cảnh. Chị hóa trang khuôn mặt lấm lem cho con, tạo cảm giác chân thật. Bức ảnh thu hút nhiều người xem vì bối cảnh chân thực, góc chụp đẹp.
"Bộ này tôi đặt hàng thiết kế riêng, giá gần 700.000 đồng'', chị nói.
Chị Nhã Uyên, 25 tuổi, ở TPHCM hẹn một phụ huynh lớp con trai cùng mặc trang phục kiểu người lính cho các đến trường.
Bé Ben, ở Đồng Nai được mẹ sắm cho ba bộ đồ nhân dịp lễ lớn của đất nước. Cuối tuần, chị Nguyễn Giang, 30 tuổi, mẹ bé đưa con đến công viên gần nhà chụp ảnh.
"Tôi cũng muốn có những bức ảnh ý nghĩa kỷ niệm cho con để lớn lên, bé thêm yêu lịch sử nước nhà'', người mẹ nói.
Ở Hà Nội, chị Lâm Oanh (thứ hai bên phải) cùng 5 gia đình con nhỏ khác, tiến về khu vực quảng trường Ba Đình, trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm.
Các bé 6-13 tháng, mặc quần áo mô phỏng quân phục hải quân, phụ huynh đồng phục áo in cờ Tổ quốc. Bức ảnh 6 bà mẹ ôm con, đứng ở đường Độc lập (quảng trường Ba Đình) khi hoàng hôn thu hút hàng trăm lượt thích trên mạng xã hội.
Người mẹ dự định sát lễ sẽ cùng gia đình bay vào TP HCM, cho con đến các di tích lịch sử nổi tiếng và xem diễu binh và ghi lại những khoảnh khắc "50 năm mới có một lần".
Các mẹ trẻ khoe hình con dịp 30/4
Hình ảnh những chàng trai, cô gái tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/04/2025 14:16 PM (GMT+7)