Dòng người liên tục đổ về check-in chia tay 'Hàm cá mập'
Từ sáng đến tối muộn 20/3, từng nhóm người liên tục thay nhau đứng vào vị trí đẹp phía trước tòa nhà 'Hàm cá mập' bên quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Hà Nội) để chụp ảnh check-in.
Khi biết thông tin tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bị tháo dỡ trước ngày 30/4, nhiều người đổ về phía trước chân công trình, nơi có đài phun nước của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục để chụp ảnh kỷ niệm.
Cảnh tượng này đã xuất hiện từ 1 tuần qua, kéo dài từ sáng đến tối muộn. Nhiều nhóm phụ nữ còn chuẩn bị sẵn những bộ trang phục đẹp nhất để check-in.
Để có góc ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ tràn xuống lòng đường. Nhiều người thấy lạ bởi chưa bao giờ khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục vào ngày thường lại đông đúc như vậy.
Anh Ngô Tiến Hùng (quận Thanh Xuân) cùng bạn gái ghé thăm tòa nhà "Hàm cá mập" và tranh thủ chụp ảnh. "Sau khi biết tòa nhà sẽ bị phá dỡ trước 30/4, chúng tôi đã lên kế hoạch từ vài ngày trước. Định bụng tranh thủ ngày giữa tuần để có không gian rộng rãi chụp ảnh nhưng không ngờ vẫn đông như thế này", anh Hùng chia sẻ.
Khách đến đây đủ mọi lứa tuổi, nhiều bạn trẻ "lên đồ" cá tính, xinh xắn bởi từ giữa năm nay trở đi sẽ không còn công trình đặc biệt này bên cạnh hồ Gươm nữa.
Sau giờ lên lớp, nam sinh viên Nguyễn Văn Chiến cùng bạn đến "Hàm cá mập" để check-in. "Chúng tôi đến đây vì biết cuối tháng sau công trình này sẽ bị dỡ bỏ, phải tranh thủ chụp ảnh. Cảm thấy khá tiếc nuối khi không còn được tụ tập uống cà phê tại tòa nhà này nữa", Chiến nói.
Sau khi biết tin "Hàm cá mập" sẽ bị dỡ bỏ, hai bạn trẻ Loan và Trang Lên ý tưởng cho buổi chụp hình rồi lặn lội từ huyện Thanh Trì, cách đây hơn 20km lên hồ Gươm quyết tâm "sống ảo".
Để có được background sạch sẽ, không vướng người, nhiều nhóm phải chờ đợi, kiên trì, thậm chí xếp hàng, hò reo, xin phép, nhờ vả...
Cùng vợ và con tham quan, check-in tòa nhà nổi bật trong buổi tối, anh Lê Trung cho biết, những khoảnh khắc này được lưu lại để khi con lớn sẽ cho xem.
Một số người khác chỉ đơn giản là cần chụp lại tòa nhà theo cách họ thích.
Đến tối muộn, khu vực trước tòa nhà "Hàm cá mập" vẫn đông kín người.
Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, nằm tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Tòa nhà được xây trên nền nhà xe điện cũ và Bách hóa Bờ Hồ, kiến trúc mô phỏng hàm cá mập khổng lồ.
Theo ghi nhận của VietNamNet, cả ngày 20/3 luôn có hàng trăm người tụ tập chụp ảnh kỷ niệm, check-in.
Giới trẻ ngày càng chuộng check-in tại các màn hình LED khổng lồ ở trung tâm thương mại, phố đi bộ và các khu vực đông đúc
Nguồn: [Link nguồn]
-21/03/2025 06:00 AM (GMT+7)