Đoàn tụ con trai sau 27 năm mất tích
Trung Quốc - Ngày 20/12/1998, sau khi tan làm, Triệu Minh Lượng đến đón con trai tại nhà người quen thì được thông báo bé đã mất tích.
Sáng 21/3/2025, tại Đội điều tra hình sự thuộc Cục Công an thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, vợ chồng Triệu Minh Lượng ôm chầm lấy người con trai mất tích từ khi mới 6 tháng tuổi. Cuộc hội ngộ sau 27 năm khiến cả gia đình vỡ òa trong nước mắt. Con trai ông Triệu, từng có tên là Triệu Dương Dương, nay mang họ Lâm được xác định là nạn nhân của một vụ bắt cóc vào năm 1998 tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên.
Người cha cúi đầu nói xin lỗi con trai. Video: Ziniu News
Thời điểm đó, vợ chồng ông Triệu cùng con gái lớn và con trai nhỏ mới 6 tháng tuổi đến Giang Du làm việc. Ông làm nghề lái xe, còn việc chăm sóc con cái do vợ đảm nhiệm. Ngày 20/12/1998, ông Triệu đi làm, còn vợ ông vì có việc đột xuất nên phải về nhà mẹ đẻ ở huyện khác. Do không thể đưa Dương Dương theo, bà nhờ một người bạn gần nhà trông con đến chiều để chồng đến đón.
Tuy nhiên, tối cùng ngày, ông Triệu trở về đón con thì được thông báo bé đã mất tích. Người bạn cho biết để bé chơi một mình trong sân, khi quay lại thì không thấy đâu. Ban đầu họ nghĩ có ai đó trêu đùa nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, họ mới báo cảnh sát.
"Tôi lập tức tổ chức người đi tìm nhưng hoàn toàn không có tin tức gì về con trai", ông Triệu chia sẻ với tờ Red Star News. Ông Triệu không có điện thoại di động vào thời điểm đó, thông tin mất tích không được báo ngay lập tức, khiến cơ hội tìm kiếm Dương Dương ngày càng mong manh.
Trong suốt 27 năm, vợ chồng ông Triệu âm thầm chịu đựng nỗi đau mất con, không dám nhắc đến trước mặt nhau vì sợ người còn lại đau lòng. Hai năm trước, ông lâm bệnh nặng. Dù vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe ông yếu đi nhiều. Ông bắt đầu lo sợ mình sẽ ra đi mà không được gặp lại con trai. Con gái ông Triệu chứng kiến nỗi dằn vặt của cha nên quyết định tìm anh trai. Đầu năm 2024, cô đưa cha mẹ đến Cục Công an thành phố Miên Dương để nhờ hỗ trợ. Tại đây, cơ quan chức năng thu thập mẫu ADN của vợ chồng ông Triệu và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu quốc gia.
Sau nhiều tháng phân tích dữ liệu và rà soát thông tin về các vụ trẻ em mất tích, cuối tháng 9/2024, cơ quan công an phát hiện mẫu ADN của ông Triệu trùng khớp với một người đàn ông họ Lâm. Đến tháng 10, cảnh sát xác nhận Lâm chính là Triệu Dương Dương - đứa trẻ từng bị bắt cóc tại Giang Du năm 1998.
Khoảnh khắc đoàn tụ của vợ chồng Triệu Minh Lượng và con trai sau gần ba thập kỷ. Ảnh: 163
Trong ngày đoàn tụ, vừa thấy cha mẹ, Lâm tiến lại gần, vươn tay ôm chặt lấy họ. Anh cười, nhẹ nhàng an ủi cha mẹ: "Đừng tự trách mình". Lâm cho biết, từ nhỏ anh đã biết mình là nạn nhân bị bắt cóc. "Tôi luôn tự hỏi liệu cha mẹ có nhớ tôi không. Giờ được gặp lại cha mẹ và thấy họ khỏe mạnh, với tôi đó là điều quan trọng nhất", Lâm nói. Hiện, anh làm việc ở thành phố khác nhưng vẫn giữ liên lạc và thường xuyên về thăm cha mẹ.
TRUNG QUỐC - Sau gần 30 năm đi lạc, chàng trai vui mừng tìm lại được gia đình nhưng hoàn cảnh hiện tại của người thân khiến anh đau đớn.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/03/2025 00:00 AM (GMT+7)