Đi tắm biển rồi 'ngủ quên', người đàn ông trôi dạt suốt 19 tiếng đồng hồ

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

TRUNG QUỐC - Một người đàn ông 57 tuổi đã lênh đênh suốt 19 tiếng trên biển vì "ngủ quên".

Theo trang TVBS, vào khoảng 13h30 ngày 7/7, tại cảng cá Vạn Lịch, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), tàu Wanli Princess 168 đã phát hiện một người đàn ông 57 tuổi, họ Hong, đang trôi nổi trên biển, tay cầm chiếc phao bơi cầu vồng.

Ông Hong trôi dạt trên biển suốt 19 giờ đồng hồ. Ảnh: TVBS

Ông Hong trôi dạt trên biển suốt 19 giờ đồng hồ. Ảnh: TVBS

Thuyền trưởng tàu Wanli Princess 168 đã ngay lập tức ra lệnh thả phao cứu người. Ông Hong sau đó được đưa đến bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial.

Thông tin ban đầu từ cảnh sát, ông Hong là người dân Vạn Lý.

Ảnh: TVBS

Ảnh: TVBS

“Hôm qua, sau giờ làm, tầm khoảng 6, 7h, tôi cầm phao xuống biển để bơi giải nhiệt. Khi ngâm mình trong nước, tôi ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình trôi ra biển rồi!”, ông Hong cho biết.

Người đàn ông này đã lênh đênh trên biển suốt 19 giờ đồng hồ. May mắn thay, sau khi kiểm tra sức khỏe, ông Hong vẫn hoàn toàn bình thường và có thể tự về nhà ngay sau đó.

Nhiều cư dân mạng phải thốt lên: "Thật là kỳ lạ!", "Liệu chiếc phao bơi này có sức mạnh thần kỳ nào không? Thực sự nó có thể lênh đênh trên biển lâu như vậy mà vẫn đảm bảo an toàn sao?".

Nguồn: [Link nguồn]

ẤN ĐỘ - Sau khi nhận được tin báo của người dân về một thi thể nổi trên mặt ao, cảnh sát đã lập tức có mặt ở ngôi làng xảy ra sự việc. Nhưng bất ngờ đó lại là một người đàn ông còn sống, đang chợp mắt và nằm trên nước để giải nhiệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ An ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN