Đám cưới độc lạ: Chú rể và bố vợ thay nhau chèo thuyền đưa cô dâu về dinh

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ngày diễn ra hôn lễ chú rể phải mượn một chiếc thuyền tự chế của bạn để đón dâu. Bố vợ cũng giúp anh đẩy thuyền đi 2 km qua những con đường ngập nước.

Cặp đôi ở Quế Lâm (khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) dự định tổ chức hôn lễ vào sáng 19/6. Tuy nhiên đúng thời gian này, Quế Lâm xảy ra trận mưa lớn nhất được ghi nhận kể từ năm 1998, khiến khu vực bị ngập lụt.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu tới thị trấn lân cận để trang điểm và đang được bạn chở về nhà thì bị kẹt trong dòng nước lũ bất ngờ ập đến. Cả hai gặp một nhóm lính cứu hỏa và nhờ giúp đỡ, mất 20 phút để di chuyển quãng đường 20 km.

Về đến nhà, chú rể đã chờ sẵn để "đón dâu". Anh dùng một chiếc thuyền tự chế của bạn mình để cùng bố vợ đưa cô dâu đến đám cưới, băng qua con đường "chỉ toàn là nước" dài 2km.

Chú rể và bố vợ thay nhau chèo thuyền đưa cô dâu về dinh. Ảnh: SCMP.

Chú rể và bố vợ thay nhau chèo thuyền đưa cô dâu về dinh. Ảnh: SCMP.

Cô dâu tiết lộ mực nước có chỗ dâng cao đến ngực một người lớn. Tuy nhiên, gia đình hai bên vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới vì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Ở Trung Quốc, đặc biệt là các vùng nông thôn nơi những giá trị truyền thống vẫn còn đậm nét, người dân tin rằng đám cưới phải được tổ chức vào những ngày "đẹp". Họ tin rằng việc thay đổi ngày đó có thể mang lại điều xui xẻo.

Ngoài ra, nhiều cặp đôi không muốn quan khách gặp bất tiện bởi một số người thân, bạn bè đã vượt quãng đường xa để tới dự hôn lễ.

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy đoạn clip đã gửi lời thăm hỏi, an ủi cô dâu tới tấp khi trải qua một đám cưới "ướt chèm bẹp".

Số khác tin rằng cả hai đã có một trải nghiệm khó có thể quên. Nhiều người còn đùa rằng cô dâu - chú rể "nôn" cưới lắm rồi, nên không thể thay đổi ngày khác. Số còn lại bày tỏ sự thông cảm, khi nhiều người dân Trung Quốc vẫn tin đám cưới phải được tổ chức vào "ngày đẹp", đổi ngày có thể khiến vận xui rủi tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể mặt dù rất giận nhưng nghĩ đến bộ mặt hai bên gia đình, nghĩ đến số tiền sính lễ đã bỏ ra, vẫn cắn răng chờ đợi, mong cô dâu chơi hết ván game rồi hoàn thành lễ cưới. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN