Cuộc sống không tiền, không điện nhưng hạnh phúc trên 'hòn đảo bị quên lãng'

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

SOLOMON - Không tiền, không điện nhưng có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ là những điều mà nhiều người chưa biết về hòn đảo xa xôi Utupua.

Đầu năm nay, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ Luke Korns đã có một chuyến đi đặc biệt tới Utupua, một trong những nơi xa xôi nhất trong chuỗi đảo Santa Cruz ở Solomon trên châu Đại Dương.

Luke bắt đầu hành trình của mình bằng cách bay từ Mỹ đến thủ đô Honiara của Solomon. Sau đó, anh tiếp tục di chuyển bằng máy bay nhỏ hơn để đến đảo Nendo. Tại đây, anh gặp John Mark, người sinh ra ở Utupua nhưng xa quê hương đã lâu. 

Ảnh: Dailymail

Ảnh: Dailymail

Vì không có dịch vụ thuyền bè công cộng nào đến Utupua nên việc di chuyển khá tốn kém. Luke và John Mark đã phải cùng thuê một chiếc thuyền nhỏ có động cơ để thực hiện chuyến đi.

Chia sẻ trong khi di chuyển, John Mark cho biết cuộc sống ở Utupua "đơn giản và thú vị" vì gần như không cần dùng đến tiền. 

"Khi chuyển sang một hòn đảo khác sống, tôi thấy không thoải mái vì phải sử dụng tiền trong mọi sinh hoạt. Điều đó khiến tôi thấy vô cùng phiền phức", John chia sẻ.

Sau khi "đánh cược mạng sống" và rong ruổi trên biển suốt một ngày, hai người cuối cùng cũng đặt chân đến bờ biển Utupua vào đêm hôm sau. 

Những hình ảnh trong video được Luke đăng tải cho thấy, người dân trên đảo đã ùa ra chào đón họ và cầm theo những ngọn đuốc sáng để chỉ đường. Sau khi xuống thuyền, Luke xin phép các tù trưởng và giải thích mục đích chuyến thăm của mình. 

Theo điều tra dân số năm 2019, Utupua là nơi sinh sống của khoảng 1.000 cư dân với 5 ngôi làng nhỏ. Luke gần như là du khách nước ngoài đầu tiên đến đây để ghi lại những hình ảnh nhằm quảng bá du lịch về hòn đảo này.

Các tù trưởng sau khi nghe Luke giải thích đã chấp thuận cho anh ngủ lại qua đêm trên đảo. "Tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi thức dậy vào sáng hôm sau", Luke chia sẻ về trải nghiệm trên hòn đảo xa xôi.

Người dân trên đảo rất hiếu khách. Ảnh: Luke Korns/X

Người dân trên đảo rất hiếu khách. Ảnh: Luke Korns/X

May mắn cho anh, hôm đó người dân trong làng tổ chức một buổi lễ để chào đón vị giám mục mới nên có rất nhiều hoạt động sôi nổi. Ai ai cũng mặc quần áo đẹp và ca hát nhảy múa quanh làng.

Sau đó, Luke được John Mark đưa đi tham quan ngôi làng nơi anh sinh ra. Lúc này, Luke phát hiện ở đây không có điện. Họ dùng đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. "Cộng đồng người dân ở đây không sử dụng tiền", John Mark giải thích.

John Mark cho hay, thay vì dùng tiền để trả, các hộ gia đình sẽ lần lượt mời mọi người trong làng đến nhà ăn.

"Đó chính là nét đẹp của sự sẻ chia. Cuộc sống trên đảo giống như sống chung trong một gia đình lớn vậy", chàng trai người Utupua tự hào khi giới thiệu về quê hương mình.

Ảnh: Luke Korns/X

Ảnh: Luke Korns/X

Không chỉ vậy, người dân ở đây còn giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày, cùng nhau xây nhà bằng những vật liệu có sẵn trong tự nhiên.

Luke đã lần lượt đến thăm cả 5 ngôi làng trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương. Qua những cuộc chuyện trò, Luke nhận thấy người dân nơi đây rất hạnh phúc khi được hòa mình vào thiên nhiên. Họ cũng mong muốn được chính phủ hỗ trợ nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Luke cho biết, vì hiếm khi nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài nên người dân trên đảo thường gọi quê hương của họ là "hòn đảo bị lãng quên".

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ tộc Pirahã có khoảng 800 người và kỳ lạ thay họ gần như không cần ngủ, mỗi ngày chỉ chợp mắt 15-20 phút nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ An ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN