Cõng chú rể trong đám cưới, cô dâu nhận cái kết khóc thét

Sự kiện: Clip hot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một cặp đôi đã bỏ lỡ tiệc cưới của chính mình trong bệnh viện vì “sự cố” không ngờ.

Cặp đôi ở Boston (Mỹ), đang tạo dáng chụp những bức ảnh vui nhộn bên ngoài địa điểm tổ chức đám cưới thì cô dâu (cao 1m6) quyết định cõng người chồng (cao 1m85) trên lưng. Người phụ nữ nhỏ nhắn đã cố gắng "gánh" anh chồng cao lớn của mình nhưng cuối cùng lại bị gãy mắt cá chân, buộc cô phải đến bệnh viện và bỏ lỡ buổi chiêu đãi quan khách trị giá 7.000 đô la ( khoảng 178 triệu đồng).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Mary Greenwell (nữ trợ lý y tế, 27 tuổi) đang vui vẻ bỗng hét lên đau đớn khi mắt cá chân của cô đột ngột khuỵu xuống dưới sức nặng của chú rể Blake (thợ máy, 30 tuổi).

Cặp đôi tươi cười trong ngày trọng đại trước khi thảm họa xảy ra.

Cặp đôi tươi cười trong ngày trọng đại trước khi thảm họa xảy ra.

Mary bị gãy mắt cá chân sau hành động cõng chồng.

Mary bị gãy mắt cá chân sau hành động cõng chồng.

Cặp đôi đã rất đau khổ khi phải bỏ lại 150 khách mời tại tiệc cưới và nhanh chóng đến bệnh viện.

Các bác sĩ xác nhận Mary bị gãy mắt cá chân và cặp vợ chồng mới cưới buộc phải trải qua đêm tân hôn trong phòng cấp cứu trong khi khách dự tiệc mà không có họ.

Mary cho biết: “Khi chúng tôi đến địa điểm, DJ vẫn đang chuẩn bị và chúng tôi quyết định giết thời gian bằng cách chụp vài bức ảnh ngộ nghĩnh bên ngoài cánh đồng. Blake dựa vào lưng tôi và tôi rất tự hào khi được cõng anh ấy - đó là một bức ảnh hài hước. Anh trai của anh ấy đã giữ chân anh ấy để cố gắng giữ cho chúng tôi đứng vững nhưng điều đó thực sự khiến chúng tôi ngã về phía trước với đôi chân hướng xuống đất. Ngay lập tức tôi biết mắt cá chân của mình đã bị gãy, nó giống như xảy ra trong một thước phim quay chậm. Tôi không nghe thấy tiếng tách nhưng tôi có thể cảm thấy đau đớn ở mắt cá chân trái của mình. Ban đầu mọi người nghĩ tôi đùa nhưng sau đó họ thấy nó sưng tấy như thế nào."

Cặp đôi mắc kẹt trong bệnh viện trong khi khách mời đang tận hưởng tiệc cưới của họ.

Cặp đôi mắc kẹt trong bệnh viện trong khi khách mời đang tận hưởng tiệc cưới của họ.

Blake thừa nhận, anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm về việc ngày trọng đại của cặp đôi trở nên tồi tệ.

Blake nói: "Rõ ràng Mary rất buồn và tôi rất lo lắng cho người vợ mới của mình. Lúc này tôi chỉ mới ở bên cô ấy được khoảng một giờ. Bây giờ tôi ổn khi nói về chuyện đó nhưng tôi vẫn thấy đau lòng. Thực tế là việc tôi ngã là nguyên nhân khiến cô ấy bị gãy mắt cá chân. Tôi có phần tự trách mình. Theo những gì chúng tôi biết, các vị khách vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã có đủ đồ ăn thức uống và DJ đã được bố trí sẵn nên tôi nghĩ các vị khách đã có khoảng thời gian vui vẻ nhưng nó rất ngắn ngủi”.

"Tôi chắc chắn có một số hình ảnh buồn cười khi ngồi trong phòng cấp cứu trong bộ váy cưới. Tôi không buồn vì mắt cá chân của mình bị gãy. Tôi buồn hơn vì chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để lên kế hoạch cho cả một đám cưới và chúng tôi đã phải bỏ lỡ điều đó. Lúc đó tôi thực sự rất buồn vì đã bỏ lỡ cơ hội này nhưng giờ tôi đã có thể nhìn lại và bật cười”, Mary chia sẻ.

Blake buộc phải sắp xếp lại tuần trăng mật bất ngờ tới Disney World, Florida. Anh đã lên kế hoạch nhưng cặp đôi vẫn có thể thực hiện chuyến đi sáu tuần sau đó.

Được biết, dù “sự cố” không ngờ diễn ra vào tháng 10/2019 nhưng khi xem lại cặp đôi vẫn cười lớn trước những diễn biến bất ngờ và hy vọng sẽ tổ chức lại tiệc chiêu đãi trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Giấc mơ về một đám cưới hoàn hảo của cặp đôi gặp "sự cố" bất ngờ khi gia đình nhà trai cố gắng phá hoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN