Cô gái Việt và chuyện tình bất ngờ với chàng ca sĩ Nhật điển trai
Từ một bình luận trên mạng, cặp đôi có chuyện tình vô cùng dễ thương.
Trong tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, khán giả được chứng kiến câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa Lê Thanh Hiền (31 tuổi), một cô gái Việt sinh sống tại Nhật Bản hơn 20 năm, và Murakami Keisuke (36 tuổi), nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ điển trai người Nhật. Hiện tại, Thanh Hiền không chỉ là vợ mà còn là quản lý của chồng, đồng thời là một phiên dịch viên tại Tokyo.
Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2019 tại Hokkaido, Nhật Bản. Khi đó, Thanh Hiền đang làm chuyên viên trang điểm cho một MC của đài truyền hình địa phương. Cô vô tình nghe thấy giọng hát của Murakami Keisuke trong một chương trình và nổi da gà vì quá ấn tượng, nhưng không hề biết anh là ai. Lần gặp thứ hai, họ cùng diễn chung một chương trình và chính thức làm quen. Dù Murakami đã âm thầm theo dõi Thanh Hiền trên mạng xã hội, cô vẫn chưa mảy may để ý đến anh.
Mãi đến năm 2021, duyên phận mới thực sự gõ cửa. Khi Thanh Hiền chia sẻ hình ảnh du lịch tại Shizuoka, Murakami bất ngờ bình luận dưới bài đăng rằng đó chính là quê hương của anh. Lời nhắn này trở thành bước ngoặt, mở ra những cuộc trò chuyện giữa họ. Trước đó, Thanh Hiền chưa từng yêu ai, chỉ tập trung vào công việc và gia đình. Nhưng lần này, cô bắt đầu để tâm đến chàng ca sĩ người Nhật.
Ở thời điểm đó, Thanh Hiền sống tại Hokkaido, còn Murakami ở Tokyo. Khi có chuyến công tác đến Tokyo, cô chủ động nhắn tin cho anh để xem anh có rủ cô đi uống nước hay không. Tuy nhiên, hai ngày trôi qua, Murakami vẫn chưa hồi âm.
Nam ca sĩ sau này thú nhận, đây là lần đầu tiên anh nhắn tin riêng cho một người phụ nữ, nên vô cùng lo lắng, không biết phải phản hồi thế nào. Cuối cùng, anh cũng lấy hết can đảm để mời cô đi uống nước. Nhưng trước khi gặp mặt, Thanh Hiền cẩn thận yêu cầu gọi điện trước để nghe giọng anh. Không ngờ, cuộc gọi kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ, đủ để cả hai nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn.
Sau thời gian hẹn hò, Murakami quyết định cầu hôn bạn gái Việt Nam. Biết trước chồng tương lai có phần vụng về, Thanh Hiền chỉ yêu cầu một điều duy nhất: "Anh chỉ cần ngồi xuống và tặng nhẫn. Ngoài ra, anh muốn làm gì cũng được." Và tại thành phố Sapporo, Murakami đã thực hiện đúng như mong muốn của cô.
Sau ba năm chung sống, cả hai vẫn giữ được sự gắn kết nhưng không tránh khỏi những khác biệt nhỏ. Thanh Hiền hài hước "chê" chồng quá sạch sẽ, ghen tuông và dễ giận. Ngược lại, Murakami than phiền vợ mải mê xem phim, không để ý đến lời anh nói, dùng quá nhiều khăn giấy và đặc biệt là dễ cáu gắt khi đói.
Hành trình yêu thương gian nan của cặp đôi Việt - Nhật trong chương trình Vợ chồng son khiến ai cũng xúc động.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/03/2025 10:51 AM (GMT+7)