Cô gái Kiên Giang lấy chồng hơn 33 tuổi: Từ sinh viên làm thêm trở thành vợ sếp

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lấy chồng hơn 33 tuổi, cô gái Kiên Giang có cuộc hôn nhân ngọt ngào. Với chị, sự chênh lệch tuổi tác không phải là rào cản nếu đôi bên yêu thương, thấu hiểu nhau.

Vợ chồng Diễm My hơn kém nhau 33 tuổi 

Vợ chồng Diễm My hơn kém nhau 33 tuổi 

Tình yêu bắt đầu từ sự ngưỡng mộ

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Diễm My (SN 1994, quê Kiên Giang) chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và hai con nhỏ.

Chị không ngần ngại công khai chuyện bản thân kém chồng 33 tuổi, thậm chí còn khẳng định: “Lấy chồng lớn tuổi cũng được, miễn là gia đình hạnh phúc”.

Diễm My sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn khi chị mới học lớp 9. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn tự lập và trong chuyện hôn nhân, chị cũng xác định đó là lựa chọn của riêng mình.

Chồng của Diễm My là anh Phạm Hồng Hà (SN 1961, quê Thanh Hóa), hơn vợ 33 tuổi. Cả hai quen nhau khi My vừa bước sang tuổi 20.

Khi đó, Diễm My là sinh viên ngành Sư phạm, vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí, giúp đỡ mẹ ở quê. Lúc đó, My được một người chị giới thiệu một sản phẩm của công ty để mang về bán.

Trong một lần cần hiểu thêm về sản phẩm, My gọi theo số hotline của công ty, là số của bác sĩ Hà - Tổng giám đốc công ty cũng chính là chồng chị bây giờ. Đôi bên trao đổi qua lại, anh Hà biết My là sinh viên đang làm thêm cho công ty nên động viên, khích lệ rất nhiều.

Trong vòng 5 tháng tiếp theo, My đã nhiều lần liên hệ với anh Hà để nhờ tư vấn về tình trạng bệnh thoát vị đĩa đệm của mẹ mình. Với sự nhiệt tình, anh Hà không chỉ kê đơn thuốc mà còn gửi thuốc từ Thanh Hóa vào tận Kiên Giang cho mẹ của My, điều này đã khiến chị vô cùng cảm động.

“Sau này, chồng mình có chuyến công tác vào Nam, mình cũng sắp xếp công việc gặp anh. Lúc này mình mới biết, anh chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, mình chỉ nghĩ anh ngoài 40 tuổi, trong khi tuổi thật lúc đó của anh là 53”, My kể.

Cặp đôi nên duyên từ sau lần hợp tác làm việc

Cặp đôi nên duyên từ sau lần hợp tác làm việc

Diễm My cho biết, cô không bận tâm đến tuổi tác hay những mối tình trong quá khứ của chồng. Cô ngưỡng mộ sự tài giỏi, chững chạc và tận tâm của anh. Sức trẻ và sự năng động của Diễm My cũng đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối phương.

Sau đó, anh Hà thường xuyên có những chuyến công tác tại TP.HCM. Do không quen với việc lái xe máy, anh đã nhờ My chở đi tham quan nhiều địa điểm trong thành phố. Sự hòa hợp và đồng điệu về tâm hồn giữa hai người đã mang lại cho họ cảm giác bình yên khi ở bên nhau.

Vào năm 2015, sau một năm tìm hiểu, anh Hà đã quyết định về Kiên Giang để ra mắt gia đình bạn gái. Trong chuyến đi này, My không thể cùng đi do bận công việc ở trường. Dù phải một mình gặp gỡ và tiếp xúc với gia đình bạn gái nhưng nhờ vào cách cư xử khéo léo, anh Hà đã không gặp phải tình huống bối rối nào.

“Mẹ mình tiếp đãi anh ấy chu đáo. Thực ra, khi biết mình và anh đang tìm hiểu nhau, gia đình mình không ủng hộ nhưng chúng mình là những người tự lập nên tự quyết định hạnh phúc của mình”, My chia sẻ.

Hôn nhân tốt đẹp

Cho đến khi quyết định kết hôn, My mới biết tuổi thật của chồng nhưng với chị, chuyện đó không còn quan trọng.

Cũng trong năm 2015, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Hai bên gia đình nội - ngoại tôn trọng lựa chọn của họ nên dành cho cặp đôi lời chúc phúc chân thành.

Tổ ấm hạnh phúc của Diễm My

Tổ ấm hạnh phúc của Diễm My

Sau khi cưới, anh Hồng Hà bỏ công việc ở miền Bắc, theo vợ vào miền Tây lập nghiệp, chỉ đem theo chiếc ô tô kỷ niệm và một chồng sách. 6 năm đầu, họ liên tục thay đổi chỗ ở: Kiên Giang, Hậu Giang, TPHCM. Sau này, cả hai quyết định sống ở Cần Thơ để tiện chăm lo cho các con và phát triển công việc.

Sau 9 năm về chung một nhà, cặp đôi đã có 2 người con, một bé 9 tuổi, một bé 5 tuổi. Sự nghiệp vững chắc, kinh tế ổn định, hôn nhân êm ấm, Diễm My chẳng mong cầu gì hơn.

Hơn nửa đời người vùng vẫy, bươn chải, sau khi cưới vợ, chồng chị quyết định lui về hậu phương. Anh phụ trách chất lượng sản phẩm, còn những công việc kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, vận hành công ty... đều do một tay Diễm My đảm nhiệm.

Chị chia sẻ, ở vai trò người chồng, người cha, chồng chị làm tốt các công việc ngoài mong đợi. Anh sẵn sàng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, dạy con học,... để vợ chuyên tâm vào công việc.

“Ngày mình sinh nở, anh mày mò nấu những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để mình sớm hồi phục và có sữa cho con bú. Anh ấy là người đàn ông chu đáo, có trách nhiệm”, My chia sẻ.

Chồng trở thành hậu phương vững chắc cho cô gái Kiên Giang

Chồng trở thành hậu phương vững chắc cho cô gái Kiên Giang

Gia đình My từ lâu đã vắng bóng người đàn ông trụ cột. Từ khi anh Hà về làm rể, sự chững chạc, lối sống có trách nhiệm của anh khiến chị và mẹ vững tâm hơn nhiều.

Vợ chồng My hạnh phúc khi nhìn các con khôn lớn mỗi ngày. ằang năm, vào mỗi kỳ nghỉ hè, My đều đưa con ra Bắc thăm hỏi họ hàng nhà nội. 

“Thật ra chẳng ai hoàn hảo và cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào quá vẹn tròn. Dù mình lấy người hơn nhiều tuổi hay ít tuổi cũng vậy thôi.

Vợ chồng mình sống theo nguyên tắc ‘chồng nóng thì vợ nguội’ và ngược lại. Nhờ biết yêu thương, thấu hiểu và nhường nhịn nhau, cuộc hôn nhân 9 năm của mình vẫn rất tốt đẹp”, My tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Một phụ nữ 22 tuổi có quan hệ tình cảm với người đàn ông 65 tuổi đã tiết lộ cách họ bị phân biệt đối xử khi đi du lịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Phương ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN