Cô gái bị biến dạng mặt năm 1 tuổi, sau 9 lần phẫu thuật cưới chồng như ý

Những gì cô có được ở hiện tại là một quá trình gian khổ và cố gắng không ngừng nghỉ.

Niu Yiniu (1991) là một cô gái có số phận không may mắn ngay từ nhỏ ở Hà Nam, Trung Quốc. Sống trong một xã hội chuộng cái đẹp, cô luôn cảm thấy mình giống như một sinh vật ngoài hành tinh. Cảm giác tự ti, xấu hổ, sợ hãi khiến cuộc sống của cô luôn chìm trong bóng tối.

Thế nhưng, cô không muốn thừa nhận thất bại, vẫn cố vật lộn với thế giới đầy u ám này bằng sự chăm chỉ của mình. Cuối cùng, sau tất cả cô đã tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường, có thêm bạn, gặp được tình yêu của đời mình, đón nhận một cuộc sống mới.

Tuổi thơ bất hạnh của Niu Yiniu

Niu Yiniu kể lại rằng, năm mình 1 tuổi, khi đang chơi ngoài đường thì một thùng xăng gần đó bất ngờ bốc cháy. Khoảnh khắc cô nhìn lên, một quả cầu lửa khổng lồ đập vào mặt mình.

Cô nói rằng, bà của mình không ngừng khóc trên đường đưa cô đến bệnh viện bằng xe ba gác. Vì gia đình cô rất nghèo, cũng với điều kiện y tế ở làng không quá tốt, cô được băng bó thô sơ. Lúc đó da mặt và tay cô bị bỏng nặng, sau khi lành, miệng và các ngón tay hơi dính lại nên cần phẫu thuật. Cô không thể ăn uống, nói chuyện, đi học, viết như một người bình thường.

Cô gái bị biến dạng mặt năm 1 tuổi, sau 9 lần phẫu thuật cưới chồng như ý - 1

Với khuôn mặt đầy sẹo, cô đã bắt đầu cuộc sống của mình như địa ngục. Cha lầm lì, nóng nảy, mẹ luôn nhìn cô với vẻ không hài lòng. Cô bị chế giễu ở trường vì các vết sẹo trên mặt, về nhà bị cha mẹ hắt hủi, cô bị trầm cảm nặng. Cũng vì thế mà cô chẳng bao giờ soi gương.

Cứ như vậy, cô vẫn giữ trong mình sự tự ti cho đến năm cấp 2. Cô không thi cấp 3 vì không thể nhìn thấy tương lai và không có động lực học.

Tuy nhiên, khi cô nói với bố mẹ về điều đó, người bố đã thẳng tay tát cô. Ông ấy giận dữ hỏi cô: "Mày không đi học thì sau này mày làm gì? Có ai muốn lấy mày đâu”.

Sau đó, cô chuyển trường và nghiêm túc học hành. May mắn gặp một thầy giáo tốt, thường xuyên động viên nên cô có thêm sự tự tin. Cô thi đỗ cấp 3, gặp được bạn tốt nên càng có động lực muốn học hành.

Năm lớp 11, bố mẹ đưa cô đi phẫu thuật chỉnh miệng và khuôn mặt. 3 năm sau cô đậu đại học. Việc học thực sự đã thay đổi cô rất nhiều, cô không còn luôn nghĩ về khuôn mặt bị thương của mình, cũng không còn bận tâm đến những ánh mắt kỳ lạ của người khác. Cô cũng bắt đầu thử bắt chuyện với con trai, phá vỡ rào cản tâm lý mà trước đây mình luôn mặc cảm.

Sự thay đổi tích cực sau khi vào đại học

Năm cuối đại học, cô đăng ký tham gia một hoạt động phúc lợi công cộng và đến Thâm Quyến thực tập 2 tháng tại một công ty thiết bị y tế cho người khuyết tật. 

“Đó là lần đầu tiên trong đời tôi một mình đến Thâm Quyến bằng tàu hỏa, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều người khuyết tật làm việc như vậy”, cô nói.

Cô gái bị biến dạng mặt năm 1 tuổi, sau 9 lần phẫu thuật cưới chồng như ý - 2

Năm cuối đại học, cô có tham gia một nhóm bệnh nhân bị bỏng trên Internet và biết đến Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ của Trường Cao đẳng Y tế Đại học Y Liên minh Bắc Kinh (Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Badachu). Cô lặng lẽ đến đó một mình, bác sĩ nói với cô rằng có hy vọng phục hồi, chi phí khoảng 100.000 tệ (340 triệu đồng).

100.000 tệ chắc chắn là một con số khổng lồ đối với cô vào thời điểm đó. Nhưng cô thầm ghi nhớ trong lòng, quyết tâm dành dụm đủ 100.000 tệ để lấy lại khuôn mặt của mình.

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học, cô thu dọn hành lý gửi đến Thâm Quyến với 4.000 tệ (14 triệu đồng) bố mẹ cho.

Con đường tìm việc khó khăn hơn nhiều so với con đường đến trường

Cô không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào, trường đại học và chuyên ngành của cô không có bất kỳ lợi thế nào ở Thâm Quyến, điều quan trọng nhất là ngoại hình là thứ được đặt lên hàng đầu.

Khi nhiều nhà tuyển dụng nhìn thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ nói thẳng: "Xin lỗi, công việc này yêu cầu nhân viên gặp khách hàng thường xuyên”.

Dù bị từ chối nhiều nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Nửa tháng sau, cuối cùng cô cũng tìm được một công việc tiếp thị qua điện thoại, tuy lương tháng chỉ 2.000 tệ (7 triệu đồng) nhưng cô vẫn rất vui. 

Cô gái bị biến dạng mặt năm 1 tuổi, sau 9 lần phẫu thuật cưới chồng như ý - 3

Năm 25 tuổi cô bắt đầu nghĩ đến việc lập kế hoạch phát triển sự nghiệp, mong có được một kỹ năng phù hợp với mình để có thể làm việc đến già. Sau nhiều cân nhắc, cô nghĩ đến tài chính và muốn học kế toán.

Bắt đầu từ công việc kế toán, cô đã dần dần tích lũy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, tham gia nhiều nhóm chia sẻ học hỏi, giao lưu với các nhân sự tài chính chuyên nghiệp trên khắp cả nước và tiến bộ rất nhiều.

Sau đó, cô lấy chứng chỉ công tác xã hội và chuyển sang một công ty lớn hơn để làm chuyên viên tài chính chuyên nghiệp.

Chuyện tình yêu chớm nở

Năm 2019, trong nhóm giao lưu học tập cô có quen một chàng trai làm nhân viên tài chính của một công ty nước ngoài tại Thượng Hải. Cô chưa bao giờ dám kỳ vọng vào tình yêu, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhận được lời tỏ tình.

Chàng trai này tỏ ra rất quan tâm tới cô, 2 bên thường xuyên nói chuyện qua mạng. Sau vài tháng, anh nói sẽ tới gặp cô.

Cô gái bị biến dạng mặt năm 1 tuổi, sau 9 lần phẫu thuật cưới chồng như ý - 4

Đêm đó, cả 2 đi dạo bên bờ biển, gió biển tháng 5 khẽ thổi qua má, tim cô đập thình thịch. Anh nhẹ nhàng hỏi cô: "Mình bên nhau nhé?".

Cô đã rất do dự và những mặc cảm trong quá khứ lại ập đến. Cô biết khi yêu ở độ tuổi này, chắc chắn cả 2 sẽ tính đến chuyện tương lai một cách nghiêm túc.

“Liệu gia đình anh có chấp nhận một người xấu xí như tôi”.

Cô giằng co mấy ngày, cuối cùng đành nói: “Có lẽ chúng ta không hợp nhau”. Nói xong những lời này, cô khóc thật lâu, hận bản thân hèn nhát, cũng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tình đẹp.

Không ngờ vài ngày sau, anh lại liên lạc với cô. Cả 2 duy trì trạng thái “hơn bạn, kém người yêu”, sau vài tháng cô cũng lấy hết can đảm nói ra lòng mình.

Cô gái bị biến dạng mặt năm 1 tuổi, sau 9 lần phẫu thuật cưới chồng như ý - 5

Trong thời gian này, cuối cùng cô đã tiết kiệm đủ phí phẫu thuật và trải qua 3 cuộc phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt ở Thượng Hải. Mỗi ca phẫu thuật như được tái sinh từ một cái kén, mặt cô sưng tấy và da bong tróc, dưới sự chăm sóc cẩn thận của người yêu, lần nào cô cũng hồi phục nhanh chóng.

Sau khi gặp mặt bố mẹ 2 bên, cả 2 định ngày cưới. Sau khi trải qua 9 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ và tiêu tốn 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng), cuối cùng cô đã thoát khỏi mặc cảm và có một cái kết viên mãn bên người mình yêu.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa

Sự khéo léo, tinh tế trong khi trò chuyện của anh lính cứu hoả đã cứu mạng cô gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Touliao ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN