Cô gái 30 tuổi thích đóng bỉm cả ngày, ngậm ti giả, bú bình sữa như em bé
MỸ - Nhiều người trưởng thành thích sống giống như trẻ con, thích bú bình sữa, đóng bỉm cả ngày... bất chấp ánh mắt ái ngại của những người xung quanh.
Chuyện đóng bỉm, bú bình sữa, ngậm ti giả... vốn dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, trên thế giới có không ít người trưởng thành thích sống kiểu như vậy. Họ là những người yêu thích lối sống ABDL, những người trưởng thành thích đóng bỉm.
Paigey Miller
Paigey Miller đóng bỉm cả ngày, chơi đồ chơi và ngậm ti giả. Ảnh: Mirror
Paigey Miller sống tại Mỹ. Dù đã 30 tuổi nhưng cô vẫn tận hưởng cuộc đời như một đứa trẻ sơ sinh. Buổi sáng hàng ngày của cô bắt đầu bằng việc thức dậy trong cũi. Sau khi thay tã, cô mặc áo liền quần như trẻ nhỏ, chơi cùng gấu bông.
Suốt thời gian còn lại trong ngày, Paigey hành động như một đứa trẻ. Cô uống sữa bằng bình, thường xuyên ngậm ti giả. Trong lần trả lời phỏng vấn năm 2024, Paigey cho biết cô chi tới 230 Bảng Anh (hơn 7,5 triệu đồng) mỗi tháng để mua bỉm.
Paigey bắt đầu sống như vậy từ năm 2018. Hiện cô là một nhà sáng tạo nội dung trực tuyến dành cho cộng đồng người lớn thích làm trẻ em. Cô tạo một kênh YouTube và một trang web chia sẻ các hoạt động thường ngày với hy vọng giúp cộng đồng này bớt xấu hổ hơn khi thể hiện bản thân.
Việc sáng tạo nội dung cũng giúp Paigey tìm kiếm thêm nguồn tài trợ cho những chi phí tốn kém của cuộc sống như một đứa trẻ.
Damien Turner
Damien Turner gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ vì sở thích đóng bỉm cả ngày. Ảnh: Mirror
Damien Turner (33 tuổi) đến từ Tây Virginia, Mỹ, là một người theo đuổi lối sống ABDL. Anh thường xuyên đóng bỉm, dù ở nhà hay đi ra ngoài.
Anh bắt đầu sở thích đóng bỉm từ năm 16 tuổi. Thời gian đầu, anh nói dối bố mẹ rằng mình có vấn đề về chuyện vệ sinh cá nhân nên họ đã mua tã cho anh mặc. Sau này, anh đã thú nhận mọi chuyện với bố mẹ, không ngại che giấu tính cách, sở thích.
"Ăn mặc và cư xử như một đứa bé đem đến cảm giác bình yên và an toàn. Tôi thấy giống hồi học mẫu giáo mà chúng ta không phải lo âu mọi chuyện", anh chia sẻ.
Mặc dù, gia đình không phản đối nhưng Damien gặp không ít khó khăn khi chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp. Anh cho biết nhiều bạn bè xa lánh anh khi anh công khai lối sống, thường xuyên đóng bỉm.
Anh nhiều lần bị công ty sa thải vì các sếp không thích lối sống của anh. Họ nhìn thấy ảnh của anh trên mạng xã hội, không thể chấp nhận được việc anh đóng bỉm suốt ngày, sinh hoạt như trẻ con.
Lexi
Lexi được bạn trai chăm sóc. Ảnh: Mirror
Lexi (27 tuổi) sống ở bang Indiana, Mỹ có thể dành cả ngày ở nhà để chơi đồ chơi, ngậm ti giả, xem phim hoạt hình và uống sữa. Cô gần như đóng bỉm cả ngày.
Lexi chia sẻ, cô thích sống giống như một đứa trẻ, dù có suy nghĩ của người lớn, cơ thể trưởng thành.
Cô mô tả cuộc sống của mình không khác gì một đứa trẻ 2 tuổi. Bạn trai cô chấp nhận, ủng hộ lối sống này và sẵn sàng chăm sóc cô như mẹ chăm con.
"Tôi đóng bỉm gần như cả ngày, thay bỉm khi thức dậy vào buổi sáng. Sau đó bạn trai sẽ pha sữa vào bình cho tôi.
Tôi cũng xem phim hoạt hình và chơi đồ chơi. Tôi sống hệt như một đứa trẻ. Nhưng bộ não, suy nghĩ của tôi là người lớn. Khi bạn trai cần nói chuyện nghiêm túc, tôi luôn sẵn sàng.
Tôi biết mình không phải là trẻ con, nhưng tôi chọn cách đơn giản hóa mọi thứ vì lý do cá nhân của mình", cô nói.
Cô gái trẻ tiết lộ bản thân đang cố gắng làm hai công việc toàn thời gian để nghỉ hưu ở độ tuổi 30.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/03/2025 09:33 AM (GMT+7)