Cô gái 23 tuổi ôm nỗi đau khi bị “anh hàng xóm” quấy rối

Sự kiện: Những tâm sự hay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sự việc trở thành nỗi ám ảnh của cô gái trẻ vì không thể chia sẻ cho ai, thậm chí là người mẹ thân yêu nhất của mình.

Cô gái trẻ tâm sự câu chuyện của bản thân với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Cô gái trẻ tâm sự câu chuyện của bản thân với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Chuyện chưa kể tập 73 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đến với tâm sự của cô gái giấu mặt tên L (23 tuổi, TP.HCM). L có tuổi thơ ám ảnh khi bị "anh hàng xóm gần nhà" quấy rối khiến tinh thần ảnh hưởng tới tận bây giờ.

L cho biết, từ nhỏ cô sống trong gia đình bạo lực với hình ảnh ba bạo hành mẹ. Cô lên lớp 2 thì ba mẹ ly hôn, cô sống cùng mẹ và phụ bán tiệm tạp hóa tại nhà.

Nghỉ hè năm lớp 5, một lần mẹ đi ra ngoài lấy hàng, cô phải ở lại tiệm trông. Gần nhà có xưởng may nên mấy anh công nhân thường tới mua hàng và trêu đùa khiến cô bé ngây thơ chỉ nghĩ chọc ghẹo vui vẻ. Trong số đó có một anh chú ý đến cô nhiều hơn nên khi thấy cô ở nhà một mình đã kiếm cớ mua hàng để tiếp cận.

Lợi dụng sự tò mò của tuổi mới lớn, anh rủ cô ra sau nhà và thực hiện hành vi “xâm hại” mặc cô cố gắng chống cự. Xong xuôi anh bỏ mặc cô rồi ra về.

Ngay ngày hôm sau, cô thấy cơ thể khác lạ khi tức ngực và chảy máu nhiều liền kêu mẹ đưa đi khám. Lúc này, bác sĩ kết luận đó chỉ là biểu hiện của tuổi dậy thì nên cô yên tâm hơn.

Kể từ hôm đó, cô không còn thấy anh hàng xóm kia nữa. Trong lòng cô gặp tổn thương tâm lý tới tận sau này. Khi đi học, cô ngại tiếp xúc với mấy bạn nam và yêu ai cô cũng sợ nắm tay hay thân thiết quá mức.

“Tối đó em sợ đến mất ngủ. Em nghĩ liệu mai anh có quay lại không, có tiếp tục làm như vậy với mình không. Em sợ mẹ phát hiện có la không. Tâm lý em sợ mọi thứ. Em không muốn ở nhà một mình trông hàng cho mẹ khiến mẹ nổi giận đã đánh em”, cô nhớ lại.

Đến thời điểm hiện tại, cô gái 23 tuổi vẫn không dám kể lại “ác mộng” tuổi thơ mà mình đã trải qua với bất cứ ai kể cả mẹ hay hai người bạn trai cô từng quen.

Qua câu chuyện của mình, L muốn gửi đến những cô gái gặp phải tình huống tương tự nên biết cách bảo vệ bản thân và mạnh mẽ vượt qua.

Lắng nghe chia sẻ của nữ chính, Tô Nhi A cho rằng: “Thực ra em vẫn bị ấm ức với chuyện này vì em bị cô đơn trong chính gia đình mình. Nhu cầu được kể và được nghe khiến em chưa thỏa mãn. Tổn thương thực sự của em là cô đơn khi một mình đối diện với tình huống nguy hiểm”.

“Chữ trinh tiết nằm ở hành vi, lối suy nghĩ và sự chín chắn của em khi thiết lập một mối quan hệ khác giới với ai đó. Khi nào em tự tháo gỡ chuyện đó, em sẽ thấy nó bình thường”, nữ MC nói thêm.

Tô Nhi A cũng khuyên L nên kể lại những điều đã trải qua trong quá khứ cho mẹ để hai mẹ con có sự kết nối và giúp cô tháo gỡ nút thắt trong lòng.

Nguồn: [Link nguồn]

"Mẹ khờ đẻ được con tiên" là lời mà dân làng nói về cuộc sống của cô gái đã từng bị xâm hại cách đây 14 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN