Clip bé gái với gương mặt 'gượng ép' đưa tiền lì xì cho mẹ khiến ai cũng bật cười

Sự kiện: Clip hot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một bé gái nộp lại tiền lì xì cho mẹ với vẻ mặt thất thần, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đang 'hot rần rần' trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú bình luận.

Đoạn clip trên được chủ tài khoản có tên Nguyễn Duy Vũ chia sẻ. Trong clip, bé gái khoảng 5 tuổi đang cầm trên tay một xấp tiền lì xì, rút từng tờ một ra đưa cho mẹ. Lúc đưa lì xì cho mẹ, gương mặt bé gái buồn 'thiu', không dám nhìn xuống xấp tiền, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, còn người mẹ ngồi bên cạnh thì vui vẻ phân loại tiền lì xì thành từng tập một theo mệnh giá.

Đoạn clip trên kéo dài khoảng 13 giây với dòng trạng thái: "Đằng sau những tháng lương 8 đến 10 triệu đồng là những áp lực tủi thân mà không ai biết" đã thu hút gần 2 triệu lượt xem, hơn 100 nghìn lượt thả tim và hơn 3 nghìn bình luận.

Bé gái với gương mặt thất thần khi đưa tiền lì xì cho mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bé gái với gương mặt thất thần khi đưa tiền lì xì cho mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáng chú ý, biểu cảm đưa tiền lì xì cho mẹ khiến nhiều người thích thú bình luận: "Ánh mắt thất thần, không thấy nụ cười ngờ nghệch nhưng cũng thấy vừa thương vừa buồn cười"; "Để mẹ giữ cho khi nào lớn lên mẹ trả lại, nhưng lớn lên lo cho bao nhiêu thứ mẹ lại bảo mày đòi lì xì gì nữa hả con"; "Ánh mắt thất thần của cô công nhân 3 ngày Tết và nụ cười của bà địa chủ khi được mùa"; "Bé chắc cần luật sư gấp"; "Nhìn em bé hạnh phúc đến mức sắp khóc kìa"; "Ôi em bé ơi, coi nhìn mắc cười quá"; "Bài này làm gì có trong chương trình giáo dục công dân"; "Chắc con bé từng phải đấu tranh dữ lắm"; "Ánh mắt đúng là biết nói hết những đau khổ, cam chịu trong lòng. Thần thái 10 điểm không có nhưng"; "Bà chị hàng xóm nhà tao lừa con gái bà đấy mua cho con lợn 800k , bà ý bảo với nó là ship từ Hà Nội về con bé tin sái cổ"; "Khổ thân em bé quá, em giống em bé nhà chú, buồn mà không cản được đâu, bởi bố nó còn bị tịch thu nữa kìa";...

Một số người sau khi xem lại clip bỗng thấy 'tuổi thơ ùa về': "Ngày xưa tôi cũng y chang vậy, bảo đưa tiền lì xì cho mẹ là tiếc lên xuống, nhưng lớn rồi mới nhận ra, người ta lì xì bao nhiêu, mẹ mình cũng lì xì chừng ấy, có khi còn hơn, vì mẹ mình 1 đứa, họ tận 3 đứa con"; "Cảnh này quen thuộc quá, giống chú ngày xưa con ạ"; "Trời ơi con bé dễ thương, nói hộ tiếng lòng tôi 20 năm về trước"; "Câu nói dối kinh điển là mẹ giữ cho sau mẹ trả lại, mẹ có lấy của con luôn đâu mà"; "Mẹ tui tích tiền lại mua vàng cho tụi tui. Chắc có mỗi mẹ tui là vậy quá"; ....

Nhiều người lại an ủi em bé trong clip rằng: "Con yên tâm, sau này mẹ sẽ còn cho con gấp nhiều lần như thế, đây mới chỉ là xíu xiu bỏ vốn thôi, mai sau sẽ sinh lãi nhiều nè"; "Sau này lớn lên làm mẹ con sẽ hiểu thôi"; "Tiền này cho con ăn học, sau con kiếm nhiều tiền hơn thế luôn nhé";...

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng tận dụng việc lì xì, cha mẹ có thể dạy cho trẻ biết nhiều bài học trong cuộc sống hơn: "Mình nghĩ là tiền mừng tuổi là tiền mọi người cho bé thì đương nhiên là của bé, thay vì việc cầm tiền của con, phụ huynh nên mua lợn và dạy con để tiền tiết kiệm vào lợn, vừa khoa học, vừa không để bé có suy nghĩ bị bố mẹ lấy tiền"; "Tiền lì xì của con mình, mình cứ hay bảo con bỏ lợn và dùng vào mục đích con mong muốn, chẳng hạn như năm nay con muốn mua xe đạp thì mình sẽ lấy tiền đó đi mua cho con"; "Bé nhà mình được tờ nào là đưa mẹ cất, hết Tết rồi xin mẹ mua bộ Lego One Piece";...

Clip bé gái đưa tiền lì xì cho mẹ khiến cộng đồng mạng phì cười.

Sau loạt bình luận được đăng tải, chủ tài khoản clip cũng lên tiếng cho biết rằng, bé gái chỉ hơi nhõng nhẽo lúc đó thôi, sau đó em bé được đưa đi du xuân là lập tức cảm thấy vui vẻ trở lại như bình thường, dường như bé không còn nhớ đến tiền lì xì của mình.

Số tiền 2,4 tỷ đồng được cô bé Tiểu Vũ mang gửi ngân hàng lấy lãi và đầu tư cổ phiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN