Chồng thứ ba ghét con gái riêng, người mẹ sẵn sàng từ bỏ con để ở bên chồng mới gây phẫn nộ

Người bố dượng cho rằng con gái riêng của vợ "có vấn đề", thậm chí anh ta còn bị tình nghi bạo hành bé gái.

Người ta thường nói rằng tình mẫu tử lớn hơn biển cả, bất cứ người mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con mình, ấy thế nhưng trên đời vẫn có những câu chuyện đau lòng khác xảy ra. Mới đây, câu chuyện về một người mẹ sẵn sàng từ bỏ con gái mình chỉ để ở bên người chồng thứ ba của cô ta đã khiến bao người phẫn nộ.

Câu chuyện trên được anh Herman Sudil, quản lý của Tổ chức từ thiện phúc lợi TBQ Amal ở bang Johor, Malaysia, chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân Facebook của mình vào ngày 16/7/2023 vừa qua.

Được biết, người phụ nữ Malaysia này đã kết hôn 3 lần. Ở lần đầu tiên, cô ta đã hạ sinh một đứa con gái, hiện 11 tuổi và vẫn sống cùng mẹ. Vì nhiều lý do, cô đã ly hôn rồi tái hôn với người chồng thứ hai. Nào ngờ, cuộc hôn nhân này cũng tiếp tục thất bại. Cách đây hơn 1 năm, người phụ nữ lại lấy chồng lần ba.

Chồng thứ ba ghét con gái riêng, người mẹ sẵn sàng từ bỏ con để ở bên chồng mới gây phẫn nộ - 1

Người phụ nữ gây phẫn nộ khi muốn từ bỏ con để ở bên người chồng thứ ba

Tuy nhiên, người chồng thứ ba này từ chối nhận nuôi con gái riêng của vợ, đổ lỗi cho bé gái 11 tuổi "có vấn đề về đầu óc". Thậm chí, có thông tin nghi ngờ rằng bé gái bị bố dượng bạo hành và đánh đập.

Theo anh Herman Sudil, bé gái 11 tuổi chưa từng có biểu hiện gì bất thường và vẫn thân thiết với người bố dượng trước, tức người chồng thứ hai của mẹ. Thế nhưng từ khi sống với bố dượng mới, bé gái thường xuyên bỏ nhà đi, lúc thì ở lớp chơi với các bạn, lúc thì trốn ở nhà giáo viên. Bé gái còn cố gắng nhịn đói, đợi bên ngoài đến tận khi mẹ đi làm về lúc 23h đêm thay vì ở nhà một mình cùng bố dượng.

Anh Herman Sudil tin chắc rằng phải có lý do khiến bé gái thực hiện những biện pháp quyết liệt như vậy để tránh bố dượng. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là thái độ của người mẹ. Biết được người chồng thứ ba không thích con mình, cô ta chẳng những không bảo vệ con hoặc tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề này, ngược lại còn tự nguyện ký tên vào các loại giấy tờ đồng ý từ bỏ quyền nuôi con ruột. Cô ta đã từ bỏ máu mủ của mình chỉ để chồng không giận, vì cô ta không muốn rời xa chồng.

Hiện nay, anh Herman Sudil đã cùng tổ chức của mình sắp xếp thủ tục để đưa bé gái 11 tuổi vào sống tại Mái ấm dành cho trẻ em TBQ Amal.

Bài đăng của anh Herman Sudil đến nay đã thu hút gần 10.000 lượt thích, gần 10.000 lượt chia sẻ cùng hơn 3.600 bình luận. Hầu hết mọi người đều bị sốc và phẫn nộ trước hành động của người mẹ trên, đồng thời thương cảm trước số phận của bé gái:

"Không thể tin nổi một người mẹ lại có thể đối xử nhẫn tâm như vậy với con gái ruột của mình, hơn nữa lại là vì một gã đàn ông".

"Một số người không đáng mặt làm cha làm mẹ. Hy vọng rằng bé gái sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

"Mong rằng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của bé gái. Nếu được, tôi hy vọng cô bé sẽ tìm được một gia đình khác yêu thương mình thật lòng"...

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ hứng trọn gạch đá khi ép con học bài giữa trời nắng gắt

Người mẹ tự hào khoe “thành tích” của mình khi bắt con làm bài ngoài sân nắng gắt, ngoài ra người này còn cho biết biện pháp giáo dục này sẽ giúp bé làm bài tập nhanh hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN