Chàng trai U30 bị bạn gái bỏ rơi khi mắc ung thư

Sự kiện: Những tâm sự hay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, anh đã phải đối mặt với cú sốc khi bạn gái quyết định rời bỏ.

Nam chính chia sẻ câu chuyện cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trong chương trình "Chuyện chưa kể" (Ảnh chụp màn hình)

Nam chính chia sẻ câu chuyện cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trong chương trình "Chuyện chưa kể" (Ảnh chụp màn hình)

Một người đàn ông 34 tuổi, sống tại TP.HCM, đã chia sẻ hành trình đối mặt với căn bệnh ung thư máu và cú sốc tình cảm khi bị bạn gái bỏ rơi ngay sau khi biết tin anh mắc bệnh.

Cách đây ba năm, anh bất ngờ nhận được chẩn đoán ung thư, mặc dù trước đó anh luôn duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu bia. Là một diễn viên đam mê công việc, anh thường xuyên làm việc cật lực, chỉ ngủ vài giờ mỗi đêm và thường xuyên bỏ bữa.

Sau đợt dịch Covid-19, anh bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi xuất hiện hạch ở xương quai hàm. Ban đầu, hạch chỉ nhỏ nhưng nhanh chóng phát triển, gây ra cảm giác khó chịu và đau đớn.

Sau nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện không chuyên, anh được chẩn đoán mắc bệnh hoại tử và cần phẫu thuật. Tuy nhiên, khi gia đình đưa anh vào Bệnh viện Ung Bướu, các bác sĩ xác định anh mắc ung thư máu, với tình trạng đã chuyển sang giai đoạn 3 ác tính. Tin này khiến anh vô cùng đau đớn, đặc biệt khi nhớ lại có người thân trong gia đình từng không qua khỏi vì căn bệnh tương tự.

Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, anh đã phải đối mặt với cú sốc khi bạn gái quyết định rời bỏ. Sự ra đi này đã khiến anh rơi vào khủng hoảng tinh thần, thậm chí có ý định từ bỏ mọi liệu trình điều trị. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hỗ trợ mạnh mẽ từ gia đình, anh đã tìm lại được động lực, tiếp tục điều trị hóa chất và dần ổn định tâm lý.

Sau quá trình điều trị kéo dài, sức khỏe của anh đã cải thiện và có thể đi làm trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn phải tái khám định kỳ ba tháng một lần để theo dõi. Mới đây, anh cũng phát hiện có những dấu hiệu bất thường ở gan và bụng nhưng vẫn đang trong quá trình theo dõi.

Trải qua "biến cố" về sức khỏe, anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc trân trọng bản thân và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bên cạnh đó, anh cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, với hy vọng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình và những người xung quanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Vào 2h sáng, cô không thấy chồng đâu đã làm rùm leng lên. Và khi gọi được chồng về, cô đã không kiềm chế được mà đánh chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.V ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN