Chàng trai tên Bá Đạo, tiết lộ tính cách thật trái ngược cái tên

Sự kiện: Giới trẻ 2024
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sở hữu cái tên đặc biệt, Bá Đạo thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện giữa đám đông

Bá Đạo nổi tiếng vì cái tên đặc biệt

Bá Đạo nổi tiếng vì cái tên đặc biệt

Tên gọi là món quà đầu tiên mỗi đứa con nhận được từ cha mẹ. Bởi vậy, dù xấu hay đẹp, giản dị hay “kêu như chuông”, nhiều người vẫn luôn yêu quý cái tên của mình. 

Phan Bá Đạo (sinh năm 1993, quê Thái Bình) cũng vậy. Dù gặp không ít tình huống oái oăm vì cái tên đặc biệt, anh chàng vẫn chưa từng thấy phiền toái hay chán ghét tên gọi của mình, đơn giản bởi đó là tên bố mẹ đặt cho.

Đạo là con cháu của dòng họ Phan Bá. Anh trai anh tên Phan Bá Quyền, hàm ý khôn lớn, trưởng thành, có địa vị. Còn anh tên Phan Bá Đạo, hàm ý khỏe mạnh, tự tin, làm chủ được bản thân.

“Tên Bá Đạo của mình không mang nghĩa vô đối, siêu phàm… mà chỉ đơn giản gửi gắm mong muốn của bố mẹ, mong mình có cuộc sống tự chủ”, Đạo chia sẻ. Hơn nữa, tính cách anh chàng cũng trầm ổn, điềm đạm chứ không bá đạo như cái tên.

Bản thân Đạo thấy tên mình hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt. Từ cấp 1 đến hết cấp 3, anh cũng như các bạn, chưa bao giờ được chú ý hơn bởi cái tên. Cho đến khi vào đại học, từ “bá đạo” được giới trẻ dùng rất nhiều để chỉ người ngang ngược, mãnh liệt, dữ dội… thì tên của anh mới được quan tâm.

“Thầy cô chỉ điểm danh một lần là nhớ mặt mình, gọi mình lên trả bài như cơm bữa. Các bạn thì hay trêu chọc, tò mò liệu mình có bá đạo như cái tên”, Đạo kể.

Chàng trai Thái Bình luôn tự hào về tên gọi của mình

Chàng trai Thái Bình luôn tự hào về tên gọi của mình

Chuyện càng ầm ĩ hơn khi một người bạn chụp lại ảnh thẻ sinh viên của Bá Đạo và đưa lên mạng xã hội. Tên gọi đặc biệt của anh chàng tạo nên “cơn sốt” cách đây khoảng 10 năm, khi anh còn là sinh viên của trường Đại học Nông nghiệp (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

“Lâu rồi, cũng không có gì đặc biệt xung quanh cái tên của mình, chỉ là thi thoảng vẫn có người thắc mắc, tại sao bố mẹ đặt tên cho mình là Bá Đạo. Cũng coi như một kỷ niệm đặc biệt trong đời”, Bá Đạo chia sẻ.

Đúng như bố mẹ kỳ vọng, Bá Đạo ăn học thành người, có công ăn việc làm ổn định, hiện tại có tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Không cần phải “bá đạo” như cách mọi người nghĩ, Đạo chỉ cần sống vui vẻ, mạnh khỏe đã khiến bố mẹ yên lòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Có lần nhà ngoại anh mời thầy cúng đến nhà làm lễ, riêng đoạn đọc tên các thành viên đã khiến thầy "vã mồ hôi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN