Cặp tình nhân có sở thích mạo hiểm trên những tòa nhà chọc trời

Sự kiện: Clip hot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

"Trên độ cao 678,9m, anh ấy nhấc bổng tôi lên quá đầu và có một chiếc máy bay không người lái đã ghi lại cảnh mạo hiểm chết người này" - Angela chia sẻ.

Angela Nikolau và Ivan Beerkus có sở thích leo lên các tòa nhà chọc trời mà không cần dây an toàn.

Angela Nikolau và Ivan Beerkus có sở thích leo lên các tòa nhà chọc trời mà không cần dây an toàn.

Angela Nikolau (31 tuổi) là một người thích du lịch trên nóc nhà, hiện sống cùng bạn trai Ivan Beerkus (30 tuổi) tại Moscow, Nga. 

Angela đã được đào tạo thành một vận động viên thể dục dụng cụ từ năm 7 tuổi.

Angela đã được đào tạo thành một vận động viên thể dục dụng cụ từ năm 7 tuổi.

Angela lớn lên trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ xiếc, ngay từ nhỏ, cô biết mình sẽ không có một cuộc sống bình thường. Cô bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm 7 tuổi và có năng khiếu bẩm sinh nên đã tham gia nhiều cuộc thi khi lớn lên.

Năm 16 tuổi, Angela đã thử leo lên nóc nhà sau khi xem các video trên Instagram. Cô bắt đầu đăng ảnh đang tập thể dục trên những nóc nhà nguy hiểm nhất ở Moscow. Chẳng bao lâu sau, cô trở nên nổi tiếng trong thế giới mà nam giới thường thống trị.

“Vì không muốn gia đình lo lắng, tôi giữ bí mật cho đến khi bà ngoại nhìn thấy tôi trên bản tin. Mặc dù bà lo lắng cho sự an toàn của tôi nhưng bà biết rằng không gì có thể ngăn cản đứa cháu này”, Angela chia sẻ.

Cặp đôi ôm nhau trên đỉnh cần cẩu ở Hồng Kông.

Cặp đôi ôm nhau trên đỉnh cần cẩu ở Hồng Kông.

Năm 2017, Ivan đã liên lạc với Angela và rủ cô cùng anh leo lên công trình xây dựng cao nhất thế giới –  chiếc cần cẩu ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Angela nhớ lại: “Ở Paris, chúng tôi bị cảnh sát truy đuổi. Tôi đã bị bắt, còn Ivan có thể trốn thoát nhưng anh vẫn để mình bị bắt".

Chỉ trong vòng vài tháng quen biết, cả hai đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Angela đăng tải lên Instagram bức hình cặp đôi hôn nhau trên nóc tòa nhà với cảm xúc hạnh phúc: "Chúng tôi đã tìm thấy tình yêu và sự thăng hoa".

Cặp đôi trở nên nổi tiếng và thu hút được một triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên đi khắp thế giới để thực hiện sở thích leo mái nhà và nhào lộn trên không. 

"Chúng tôi kiếm tiền bằng cách thực hiện các pha nguy hiểm cho các nhà tài trợ và bán ảnh của mình. Một công ty sản xuất cũng đi theo chúng tôi thực hiện một bộ phim tài liệu trong quá trình chúng tôi thúc đẩy bản thân và cùng nhau vượt qua giới hạn của mình".- Angela cho biết.

Angela cũng chia sẻ, cô từng bị tai nạn gãy tay khi bị trượt chân lúc đang chạy trốn khỏi khu vực an ninh. Cô đã rất hoảng sợ khi cơ thể dường như bị đông cứng giữa chừng khi leo. "Điều đó thật kinh khủng" - Angela nhớ lại.

Đại dịch Covid 19 khiến việc di chuyển phải dừng lại, nguồn thu nhập từ các nhà tài trợ cho cặp đôi cũng cạn kiệt và cô phải đa dạng hóa nguồn thu nhập bằng cách chuyển sang sáng tạo nội dung.

Khi dịch qua đi và mọi người được phép đi lại, Angela hài lòng với thu nhập ổn định của mình và không muốn quay lại công việc trên nóc nhà nữa, điều này khiến mối quan hệ của cặp đôi trở nên căng thẳng. Sau đó, Ivan nói với cô rằng, Merdeka 118 sắp hoàn thành, đây là địa điểm cô luôn muốn leo lên đó và nó đã thắp lại ngọn lửa đam mê trong cô.

Cặp đôi trên đỉnh Merdeka 118 ở Malaysia.

Cặp đôi trên đỉnh Merdeka 118 ở Malaysia.

"Sau khi lẻn qua lính canh, chúng tôi phải trốn công nhân xây dựng trong một không gian chật hẹp trong suốt 30 giờ. Thời gian lâu như vậy khiến chúng tôi bị mất nước và kiệt sức.

Chúng tôi đã lên đến đỉnh tháp, tôi không nghĩ mình có thể leo hết 90 phút với chiếc ba lô nặng bằng một nửa trọng lượng cơ thể vì Ivan phải mang theo giàn giáo để cả hai đứng lên. Nhưng nhờ sự động viên của anh ấy, cả hai chúng tôi đều lên tới đỉnh. 

Sau đó, khi Ivan bế tôi lên cao, tôi bình tĩnh ngắm nhìn Kuala Lumpur từ một góc nhìn mà chưa ai từng thấy trước đây. Chúng tôi đã cùng nhau làm một điều mà không ai nghĩ là có thể.

Ra khỏi tòa tháp là một sự nhẹ nhõm. Sau khi bay về nhà, chúng tôi đã đăng đoạn phim của mình và đạt được 8,6 triệu lượt xem. Đoạn phim đó đã đưa chúng tôi trở lại ánh đèn sân khấu.

Dù mọi chuyến leo núi của cả hai rất nguy hiểm, tôi vẫn không muốn đánh đổi cuộc sống của mình với Ivan vì bất cứ điều gì trên thế giới này" - Angela chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Wendy Marshall (24 tuổi) ở Mỹ, thú nhận chỉ ăn thịt sống và đã làm như vậy từ khi mới hai tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN