Cảnh sát Thái Lan được báo có "người cầm vũ khí", đến nơi không nhịn được cười

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhận được thông tin về “người phụ nữ thần kinh không bình thường đang cầm vũ khí”, có vẻ rất nguy hiểm, một số cảnh sát ở Thái Lan đã mang theo những dụng cụ cần thiết đến hiện trường. Tuy nhiên, đến nơi thì họ nhận ra một sự thật khiến chính họ cũng không nhịn được cười.

Theo kênh Workpoint News của Thái Lan, mới đây, cảnh sát ở thành phố Udon Thani được người dân thông báo về việc có một “bà điên” cầm vũ khí trông giống như dao đang nấp ở dải phân cách một con phố.

Tình huống này thực sự nguy hiểm nên 4 cảnh sát lập tức lên đường, 2 người trong số đó còn cầm theo dụng cụ để khống chế tội phạm.

4 cảnh sát trang bị kỹ càng lập tức đến nơi mà người dân thông báo là có "bà điên cầm vũ khí". Ảnh: Workpoint News.

4 cảnh sát trang bị kỹ càng lập tức đến nơi mà người dân thông báo là có "bà điên cầm vũ khí". Ảnh: Workpoint News.

Cảnh sát Udon Thani rất nhanh chóng có mặt ở hiện trường và thận trọng lại gần người phụ nữ đang “nấp” giữa những bụi cây ở dải phân cách. Họ tiếp cận đối tượng từ 4 phía để sẵn sàng khống chế nếu đối tượng chống trả. Khi đến gần, một cảnh sát lên tiếng gọi người phụ nữ kia.

Người phụ nữ ngẩng lên, có vẻ hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn hoảng hốt nhìn xung quanh. Một cảnh sát khác tiến đến để tước vũ khí (đúng là dao) của cô ta.

Người phụ nữ bất ngờ khi bị cảnh sát gọi. Ảnh: Workpoint News.

Người phụ nữ bất ngờ khi bị cảnh sát gọi. Ảnh: Workpoint News.

Nhưng người phụ nữ càng có vẻ bất ngờ, rồi thốt lên: “Tôi là công nhân của nhà nước mà”, rồi cô chỉ tay vào cái áo bảo hộ ở gần đó.

Ở Thái Lan, công nhân của nhà nước khi làm việc ở nơi công cộng đều mặc đồ bảo hộ hoặc áo phản quang. Người phụ nữ này giải thích, những bụi cây ở dải phân cách này đã cao nên cô được cấp trên cử đi cắt tỉa bớt. Nhưng hôm ấy trời rất nóng, cô thấy nếu mặc áo phản quang thì có lẽ nóng đến ngất nên mới bỏ ra.

Đến các cảnh sát cũng không nhịn được cười trước sự việc này.

“Tôi đã rất sợ hãi,” - người phụ nữ giải thích - “tôi thường rất sợ khi người lạ lại gần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại trải qua tình huống này”.

Cuối cùng thì người công nhân này được yêu cầu mặc áo bảo hộ đúng quy định để tránh bị hiểu lầm nữa. Ảnh: Workpoint News.

Cuối cùng thì người công nhân này được yêu cầu mặc áo bảo hộ đúng quy định để tránh bị hiểu lầm nữa. Ảnh: Workpoint News.

Mặc dù cảnh sát Udon Thani hơi tốn công và thời gian vì tin báo nhầm này nhưng cũng thật may là thực tế không có “bà điên” nào cầm thứ gì nguy hiểm cả.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN