Cả xóm dậy từ 5h sáng nấu cơm ủng hộ người dân vùng lũ

Sự kiện: Mưa lũ sau bão Yagi

Mọi người gác lại việc kinh doanh, buôn bán, chung tay nấu những bữa cơm ấm nóng mang tới người dân trong rốn lũ.

Thái Nguyên và nhiều tỉnh phía Bắc đang oằn mình trong cơn nước lũ.

Thái Nguyên và nhiều tỉnh phía Bắc đang oằn mình trong cơn nước lũ.

Trận lũ kinh hoàng ở các tỉnh miền Bắc cuốn trôi biết bao căn nhà, tài sản. Nhiều người ở nơi rốn lũ vẫn đang ngày đêm cầu cứu sự trợ giúp từ cộng đồng. 

Khi chứng kiến những người thân, người dân quê hương mình phải gồng mình giữa cơn lũ, cả tổ dân phố Chợ 2- Hùng Sơn- Đại Từ- Thái Nguyên đã kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ.

Chị em nghỉ việc buôn bán để nấu cơm ủng hộ người dân vùng lũ.

Chị em nghỉ việc buôn bán để nấu cơm ủng hộ người dân vùng lũ.

Sáng sớm, chị em phụ nữ dậy từ 5h sáng, vận chuyển lương thực đến các điểm tập kết, người tất bật vo gạo nấu cơm, người cắt rau, thái củ, người phân chia từng phần thức ăn để trao tới tận tay người dân vùng lũ.

5h sáng mọi người đã tập trung để phân công công việc

5h sáng mọi người đã tập trung để phân công công việc

Chị Hương Giang cho biết: "Tổ mình hầu hết là các chị em kinh doanh buôn bán nhưng ở thời điểm này, không còn ai tâm trạng để làm ăn nữa. Mọi người gác hết công việc của mình, tập trung sức người hỗ trợ cơm nước để mong những người trong bão lũ có được miếng cơm ấm nóng khi đói".

Hơn 7h sáng, mọi người trong tổ dân phố đã nấu xong hàng trăm suất cơm nóng để gửi người dân trong vùng lũ. Những suất cơm kèm bánh ngọt, nước uống được mọi người đóng gói ghém cẩn thận, xếp gọn gàng lên những chiếc ô tô cứu trợ.

Cả xóm dậy từ 5h sáng nấu cơm ủng hộ người dân vùng lũ - 4

Chị em tất bật chợ búa, mỗi người một việc

Chị em tất bật chợ búa, mỗi người một việc

Chị Giang cho biết thêm, mọi người ở đây đều chủ động góp sức, góp của ủng hộ nhiệt tình. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít nhưng tất cả mọi người đều xắn tay hỗ trợ hết mình.

"Chị em sáng sớm đi chợ, nấu nướng, anh em đánh ô tô đi giao cơm. Khu phố mình sẽ nấu cơm ủng hộ đến khi nào nước lũ rút mới trở về với công việc kinh doanh, buôn bán" _ chị Hương Giang cho hay.

Cả xóm dậy từ 5h sáng nấu cơm ủng hộ người dân vùng lũ - 6

Hơn 7h sáng, hàng trăm suất cơm đã được chuẩn bị xong để chuyển đến vùng lũ.

Hơn 7h sáng, hàng trăm suất cơm đã được chuẩn bị xong để chuyển đến vùng lũ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trưa 9/9, chị Trần Thị Dự nhận được tin của mẹ báo nước đã ngập tới mái nhà bà, hai đứa cháu chưa có gì ăn, nhờ chị lên mạng cầu cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])
Mưa lũ sau bão Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN