Áp lực đi làm kiếm tiền chỉ để "nuôi" giúp việc
Tôi phải thuê giúp việc để trông con trong lúc đi làm và số tiền trả cho người giúp việc ngang ngửa với lương tôi kiếm được mỗi tháng.
Họ nói rằng tôi đi làm cũng chỉ để trả tiền cho giúp việc, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? (Ảnh minh họa)
Tôi đang sống ở Hà Nội, vừa sinh con thứ hai được vài tháng thì quay trở lại công việc. Trước đó, tôi đã đắn đo rất nhiều về việc có nên tiếp tục đi làm hay ở nhà chăm con nhưng tôi vẫn quyết định quay lại công việc vì tôi muốn có thu nhập riêng, muốn tự chủ về tài chính, không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.
Tuy nhiên, khi bắt đầu đi làm, tôi mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Tôi phải thuê giúp việc để trông con trong lúc đi làm và số tiền trả cho người giúp việc là 8,5 triệu đồng mỗi tháng, ngang ngửa với thu nhập bản thân mỗi tháng.
Gia đình, bạn bè ai cũng khuyên tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Họ nói rằng, tôi đi làm cũng chỉ để trả tiền cho giúp việc, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Nghỉ làm ở nhà vừa có thể chăm con tốt hơn, vừa đỡ tốn khoản tiền lớn thuê người ngoài.
Những lời khuyên ấy khiến tôi dao động nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Tôi luôn nghĩ rằng nếu nghỉ làm, tôi sẽ không có thu nhập, sẽ dần dần mất đi sự độc lập của bản thân. Hơn nữa, công việc không chỉ mang lại tiền bạc mà còn giúp tôi có cơ hội giao tiếp, phát triển bản thân và giữ vững vị trí trong xã hội.
Tôi sợ rằng, nếu nghỉ việc vài năm để chăm con, sau này muốn quay lại làm việc sẽ rất khó khăn. Liệu tôi có thể dễ dàng tìm được một công việc phù hợp với mức lương ổn định như bây giờ không? Hay lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn mất đi sự nghiệp của mình?
Nhưng nếu tiếp tục đi làm, tôi cũng cảm thấy áp lực. Mỗi ngày tôi phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho con, rồi vội vã đi làm. Khi ở công ty, tôi không thể hoàn toàn tập trung vì lo lắng cho con ở nhà. Dù thuê giúp việc nhưng tôi vẫn phải dành thời gian dạy họ cách chăm sóc con, kiểm soát mọi thứ để đảm bảo con được chăm sóc tốt nhất.
Áp lực công việc, áp lực làm mẹ, cộng với những lời bàn tán xung quanh khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc.
Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục đi làm để giữ sự độc lập nhưng chấp nhận áp lực tài chính, hay nghỉ việc để tập trung chăm con nhưng đánh đổi sự nghiệp cá nhân? Tôi không biết đâu mới là quyết định đúng đắn.
Tôi rất mong nhận được những chia sẻ và lời khuyên từ những người đã từng trải qua hoàn cảnh giống tôi. Liệu có cách nào giúp tôi cân bằng giữa công việc và gia đình mà không phải từ bỏ ước mơ nghề nghiệp của mình không? Tôi thực sự cần một hướng đi đúng để không cảm thấy hối hận về sau.
Tôi không tin vào mắt mình khi mẹ chồng lại cho con tôi ăn uống như vậy.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/03/2025 08:25 AM (GMT+7)