5 năm cõng con gái bị liệt sau tai nạn tập múa

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trung Quốc - Yến Nam nghỉ việc, cõng con gái đi khắp nơi suốt 5 năm qua, từ khi Nghệ Nặc bị liệt thân dưới vì tai nạn trong lúc tập múa.

"Hơn 5 năm qua, tôi đã là chân của con gái, cõng cháu đi chữa bệnh, xem phim, du lịch... Trong tương lai, tôi mong con vào đại học và thi đấu môn bóng bàn tại Thế vận hội Paralympic" - đó là tâm sự của Yến Nam, mẹ Nghệ Nặc, 40 tuổi, đến từ Hàm Ninh, Hồ Bắc.

Yến Nam cho biết trong 5 năm kể từ khi con gặp tai nạn lúc học múa, vợ chồng cô đã đưa con đi khắp cả nước chữa bệnh, từ Bệnh viện Nhi Vũ Hán đến Bệnh viện Đại học Y Hồ Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi chức năng Trung Quốc ở Bắc Kinh... nhưng tình hình vẫn không tiến triển.

Gia đình hạnh phúc trước khi Nghệ Nặc bị liệt thân dưới do tập múa.

Gia đình hạnh phúc trước khi Nghệ Nặc bị liệt thân dưới do tập múa.

'Mẹ ơi, con muốn chạy, con muốn chạy bằng hai chân'

Nghệ Nặc sinh năm 2013 trong gia đình có mẹ là giáo viên, bố là kỹ sư điện và em trai sinh năm 2016. Gia đình bốn người từng có cuộc sống êm đẹp trước khi biến cố ập đến.

Năm Nghệ Nặc 6 tuổi, thấy con có năng khiếu, Yến Nam đăng ký cho con học múa. Khoảng 16 giờ ngày 21/9/2019, Yến Nam đang ngồi đợi ở ngoài thì con bất ngờ bước ra, khóc to và kêu đau. Khoảng 10 phút sau, thấy con càng khóc to hơn, người mẹ biết có điều gì đó không ổn liền yêu cầu xem video giám sát thì phát hiện con bị thương khi tập động tác lưng dưới. Lúc đó, hai chân Nghệ Nặc đột nhiên yếu dần, không thể đứng vững rồi ngã quỵ. Người mẹ ngay lập tức bế con gái vào bệnh viện.

Đến nơi, bác sĩ yêu cầu Nghệ Nặc cử động ngón chân nhưng cô bé không thể làm được. Bác sĩ nói với gia đình rằng cô bé bị thương nặng, cần phải đến bệnh viện tuyến trên để điều trị. Bệnh viện Vũ Hán cách đó 180 km, họ mất ba tiếng di chuyển và đến nơi lúc 20 giờ cùng ngày. Nghệ Nặc được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu nhưng chấn thương ngày càng nghiêm trọng. "Nói một cách đơn giản là lúc đó cơ thể con bé từ rốn trở xuống đã mất cảm giác", Yến Nam nhớ lại.

Bác sĩ thông báo với gia đình rằng sẽ phải cắt bỏ hai đoạn cột sống để ngăn chấn thương lan rộng gây nguy hiểm tính mạng. Nghe xong, vợ chồng Yến Nam ôm nhau khóc. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói Nghệ Nặc đã qua cơn nguy kịch nhưng bị liệt thân dưới và phải ngồi xe lăn suốt đời.

Nghệ Nặc trước khi gặp biến cố lớn.

Nghệ Nặc trước khi gặp biến cố lớn.

Người mẹ thừa nhận đến bây giờ cô vẫn không ngừng hối hận vì quyết định cho con đi học múa. Điều khiến cô đau khổ nhất là những câu nói ngây thơ của con gái lúc đó. Một lần, Nghệ Nặc khóc và nói: "Mẹ ơi, con muốn chạy, con muốn chạy bằng hai chân". Yến Nam cố gắng mạnh mẽ để làm điểm tựa cho con nhưng có những lúc yếu lòng, cô khóc cả đêm, dằn vặt với suy nghĩ: "Giá mà mình có thể chịu đau thay con".

Bức tranh nàng tiên cá không chân thức tỉnh người mẹ

Những tháng ngày sau đó, vợ chồng Yến Nam đưa con gái đi khắp nơi để chữa trị, dù chỉ còn một tia hy vọng họ cũng thử. Một lần, Nghệ Nặc vẽ bức tranh có ba nàng tiên cá tượng trưng cho gia đình ba người, trong đó có một nàng tiên cá không chân. Khi nhìn thấy bức tranh, người mẹ nói cô đau đớn biết rằng con gái đã chấp nhận việc mình sẽ không thể đứng dậy được nữa. Sau gần một năm gác lại công việc và cho con nghỉ học ở trường, gia đình Yến Nam dần chấp nhận sự thật, họ quay về Hồ Bắc để ổn định lại cuộc sống.

Hằng ngày, hai mẹ con Nghệ Nặc thức dậy lúc 6h30 sáng, đặt ống thông tiểu, vệ sinh cá nhân và đến trường lúc 7h40. Buổi trưa, Yến Nam quay lại trường cho con ăn, thay ống thông tiểu. Cô tranh thủ giờ nghỉ đưa con gái đến lớp phục hồi chức năng, sau đó trở lại trường và tiếp tục học. Buổi tối là thời gian để ăn uống, vệ sinh cá nhân và tiếp tục tập phục hồi chức năng tại nhà.

Yến Nam nguyện làm "đôi chân" cho con gái sau tai nạn.

Yến Nam nguyện làm "đôi chân" cho con gái sau tai nạn.

Yến Nam cho biết Nghệ Nặc không thể kiểm soát được đường ruột và bàng quang nên phải ăn uống điều độ. Con uống quá ít nước có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhưng uống nhiều nước lại dễ gây thận ứ nước, dẫn đến nhiễm trùng máu. Cô cho con lên giường lúc 21h30, để con nằm sấp trong hai tiếng đầu và giúp bé trở mình hai lần mỗi đêm. Yến Nam nói việc này diễn ra hằng ngày trong suốt 5 năm qua để ngăn chứng lở loét do nằm lâu ở những người bị liệt.

Biến cố ập đến khiến gia đình phải bán toàn bộ tài sản, tốn 900.000 NDT (khoảng hơn ba tỷ đồng). Hiện ba mẹ con Yến Nam sống nhờ nhà ông bà ngoại. Cô nghỉ hẳn việc để chăm con trong khi chồng làm ở Thượng Hải để kiếm tiền nuôi gia đình. Tháng 8 vừa qua, sau 5 năm kiện tụng, gia đình họ đã nhận được số tiền bồi thường 1,2 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng) từ cơ sở dạy múa, chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nghệ Nặc.

Nghệ Nặc đứng đầu lớp khi thi cuối kỳ.

Nghệ Nặc đứng đầu lớp khi thi cuối kỳ.

Hiện, Nghệ Nặc 11 tuổi, nặng 30 kg. Cô bé được bạn bè và thầy cô giáo yêu mến. Họ thường hỗ trợ Nghệ Nặc trong và sau giờ học, giúp cô bé không mặc cảm, tự ti. Người mẹ cho biết Nghệ Nặc rất thích đi học, điểm số thường thuộc top hai của lớp.

Yến Nam hy vọng một ngày y học phát triển, con gái cô lại có thể đứng lên và bước đi được. Từ giờ cho tới lúc đó, cô nguyện làm đôi chân của con.

Nguồn: [Link nguồn]

Y Byen đã trải qua những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời khi cưu mang hai đứa trẻ sắp chết từ năm 16 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Linh (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN