Vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch: Thi thể dưới gầm cầu

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Cảnh sát nhận định cái chết của cô nữ sinh không phải là tự sát. Cô đã bị ai đó mang từ nơi khác đến cây cầu rồi ném xuống phía dưới.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Rachel Siani vẫn quyết định trở thành vũ công tại một câu lạc bộ dành cho nam giới vào ban đêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Cô gái 21 tuổi không nghĩ rằng sẽ có một ngày, bi kịch của cô lại bắt đầu từ đây.

Nạn nhân Rachel Siani

Nạn nhân Rachel Siani

Thi thể dưới gầm cầu

Vào ngày 1/4/2000, hai người dân ở thị trấn Burlington, bang New Jersey, Mỹ đã tình cờ phát hiện ra điều kinh hoàng. Đó là thi thể trong tư thế nằm úp của một phụ nữ trẻ bên dưới gầm cầu, cách mép sông một khoảng ngắn. Nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, đeo một chiếc vòng cổ hình con bướm.

Khi cảnh sát đưa ra mô tả về nạn nhân, một người đàn ông đã gọi tới nói rằng chiếc vòng cổ thuộc về bạn gái cũ của anh - Rachel Siani. Thông tin này sau đó đã được xác định là chính xác.

Rachel Siani là một nữ sinh viên 21 tuổi của một ngôi trường ở Bucks County, Pennsylvania. Cô đang theo học ngành tâm lý học với mong muốn giúp đỡ mọi người.

Để trang trải chi phí học tập, Rachel làm vũ công tại một câu lạc bộ vào ban đêm dành cho nam giới dưới cái tên Roxanne. Là một vũ công nổi tiếng ở đó, Rachel kiếm được khá nhiều tiền. Dù gia đình cô không chấp nhận công việc này nhưng Rachel vẫn duy trì và nói với họ rằng đây chỉ là phương án tạm thời.

Thi thể Rachel được tìm thấy với đầy đủ trang phục áo len trắng, quần jean xanh và đi tất. Nạn nhân có chút máu ở một bên mặt và bị gãy hai móng tay, được nhận định là do cố gắng chống trả.

Cái chết đáng ngờ

Giám định y tế chỉ ra nguyên nhân cái chết là chấn thương do lực tác động mạnh. Nạn nhân bị gãy xương và chảy máu trong rất nhiều. Cảnh sát tin rằng cô nữ sinh vẫn còn sống khi bị ngã hoặc bị ném từ cầu xuống, dẫn đến tử vong. Hiện trường cách câu lạc bộ đêm nơi cô làm việc gẫn 5km.

Ban đầu, các nhà điều tra xem xét khả năng đây là một vụ tự sát. Tuy nhiên họ nhanh chóng loại trừ điều này khi tìm thấy những sợi vải màu trắng từ áo len của Rachel trên thành cầu. Các vết máu cũng được tìm thấy ở bức tường chắn của cây cầu cùng một vết lõm ở mặt đất ngay bên dưới thi thể. Tất mà Rachel đi vẫn sạch sẽ. Cảnh sát nhận định Rachel đã bị ai đó mang từ nơi khác đến đây rồi ném xuống phía dưới. Khám nghiệm tử thi xác nhận Rachel cũng bị bóp cổ bằng tay.

Cảnh sát đã nói chuyện với các vũ công khác tại câu lạc bộ. Họ cho biết một cựu đầu bếp tên là Jason rất say mê Rachel. Anh ta bị sa thải chỉ một tháng trước đó chính vì điều này. Nói chuyện với thám tử, Jason dường như muốn mọi người tin rằng anh và Rachel là một cặp. Tuy nhiên cuối cùng Jason được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Tiết lộ tiếp theo đến từ một trong những người bạn của Rachel, đã nói chuyện với Rachel bên ngoài câu lạc bộ vào đêm cô bị sát hại.

Người bạn cho biết họ đang nói chuyện thì một người đàn ông say rượu quay lại câu lạc bộ và bắt đầu đập cửa. Sau đó, khi cảnh sát có mặt, người quản lý câu lạc bộ nói rằng không sao vì người đàn ông này là khách hàng thường xuyên của câu lạc bộ tên là John 'Jack' Denofa. Jack cũng là người cuối cùng được nhìn thấy đứng nói chuyện với Rachel trong bãi đậu xe của câu lạc bộ vào rạng sáng ngày 29/3/2000.

(Còn nữa)

------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 7/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Người bạn trai bí ẩn mà nạn nhân quen trên mạng hóa ra lại là một tên tội phạm từng bị kết án hiếp dâm, trộm cắp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN