Vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Khi cánh cửa căn phòng ở tầng 2 của nhà nghỉ đóng lại, gã đàn ông được cho là đã có những hành vi không đứng đắn nhưng bị cô nữ sinh từ chối.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Rachel Siani vẫn quyết định trở thành vũ công tại một câu lạc bộ dành cho nam giới vào ban đêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Cô gái 21 tuổi không nghĩ rằng sẽ có một ngày, bi kịch của cô lại bắt đầu từ đây.

John 'Jack' Denofa (bên phải) khi bị bắt

John 'Jack' Denofa (bên phải) khi bị bắt

Cuộc tấn công trong căn phòng tầng 2

Dựa trên các tình tiết và bằng chứng pháp y, cơ quan điều tra có thể dựng lại những gì đã xảy ra quanh thời điểm nữ sinh Rachel Siani bị sát hại.

Họ tin rằng John ‘Jack’ Denofa đã say xỉn khi quay lại câu lạc bộ lúc này đã đóng cửa vào rạng sáng 29/3/2000. Rachel gặp khách quen của mình ở bên ngoài và đề nghị đưa Jack về nhà nghỉ mà anh ta đã đặt trước. Khi cánh cửa căn phòng ở tầng 2 đóng lại, Jack có thể đã có những hành vi không đứng đắn và Rachel từ chối.

Jack tức giận bóp cổ Rachel và nghĩ rằng cô đã chết. Cô nữ sinh sau đó rơi từ ban công xuống vỉa hè, ở độ cao khoảng 3,6m, gây ra những thương tích trên cơ thể. Tiếp theo, Jack đi ra ngoài, kéo nạn nhân lúc này tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống lên thùng xe tải của anh ta, lái đến New Jersey và ném cô xuống dưới cây cầu từ độ cao 34m. Cách này sẽ khiến cái chết giống như một vụ tự sát.

Từ những vết thương của nạn nhân, giám định viên y tế tin rằng Rachel đã ngã “nghiêng bên trái” từ tầng 2 và úp mặt khi rơi từ trên cầu xuống. Đồng thời, nạn nhân chắc chắn vẫn còn sống vào thời điểm bị ném khỏi cầu.

Án chung thân cho kẻ giết người

Vào tháng 11/2002, John 'Jack' Denofa bị kết tội giết người cấp độ một nhưng luôn khăng khăng mình vô tội.

Đối mặt với các bằng chứng pháp y, anh ta đưa ra lời bào chữa rằng kẻ giết Rachel bằng cách nào đó đã lấy được chìa khóa xe bán tải của anh ta và thực hiện tội ác. Trước đây, nó đôi khi được nhân viên của câu lạc bộ giữ để ngăn anh ta lái xe trong lúc say xỉn. Vì vậy, kẻ giết người có thể đã sao chép được chìa khóa rồi gài bẫy anh ta. Jack khẳng định mình không phải là người điều khiển chiếc xe bán tải rạng sáng hôm đó và không phải là kẻ sát nhân.

Bên bào chữa cũng đưa ra 11 nhân chứng làm chứng về “danh tiếng về sự trung thực” của Jack. Mẹ vợ anh ta, JoAnn Zener, cũng đứng ra bảo vệ con rể. JoAnn cho biết Jack là một người đàn ông tốt. Mặc dù bà không thích những chuyến đi say sưa của con rể ở câu lạc bộ đêm nhưng cũng không phản đối bởi đó là thời gian Jack thư giãn với những người quen biết. JoAnn lưu ý rằng Jack có cuộc sống khá giả và chăm sóc con gái bà rất chu đáo.

Phía luật sư bào chữa còn cho rằng Rachel là một vũ công và công việc này khiến cô tiếp xúc với nhiều nghi phạm tiềm năng.

Nhưng các bằng chứng pháp y và tình tiết cũng đủ để bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết có tội dành cho Jack. Anh ta bị kết tội giết Rachel và nhận bản án chung thân với thời hạn tối thiểu 30 năm. Jack sẽ đủ điều kiện để được tạm tha vào tháng 8/2032, ở tuổi 68.

(Hết)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 10/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ quan điều tra có linh cảm rằng nếu vị doanh nhân này là kẻ giết người, xe của anh ta sẽ xuất hiện ở trạm thu phí. Và họ đã đúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Caselaw) ([Tên nguồn])
Vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN