Vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch: Cuộc gặp lúc rạng sáng

Nhân viên nhà nghỉ nói rằng đã nhìn thấy cô nữ sinh dẫn vị doanh nhân về phòng mà anh ta đã đặt từ trước nhưng không bao giờ thấy cô rời đi.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Rachel Siani vẫn quyết định trở thành vũ công tại một câu lạc bộ dành cho nam giới vào ban đêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Cô gái 21 tuổi không nghĩ rằng sẽ có một ngày, bi kịch của cô lại bắt đầu từ đây.

Doanh nhân John ‘Jack’ Denofa

Doanh nhân John ‘Jack’ Denofa

Vị khách giàu có

Sau khi các nhà điều tra xác định được nạn nhân là nữ sinh 21 tuổi Rachel Siani cũng như nguyên nhân cái chết, họ đã nói chuyện với gia đình và bạn bè của cô, hy vọng tìm được manh mối.

Quản lý tại câu lạc bộ nói rằng mọi người ở đó nhìn thấy Rachel lần cuối vào đêm 28/3/2000. Cô đã không có mặt trong ca làm việc vào ngày hôm sau. Xe của Rachel được tìm thấy vẫn còn ở bãi đậu xe của câu lạc bộ.

Thông tin từ một sĩ quan tuần tra khu vực và một nhân chứng khác đã cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát. Họ nói rằng đã nhìn thấy Rachel đứng nói chuyện với một người đàn ông trong bãi đậu xe và sau đó đi cùng người này ra ngoài câu lạc bộ vào khoảng 2h30 sáng ngày 29/3. 

Danh tính người đàn ông được xác định là John ‘Jack’ Denofa, một doanh nhân 35 tuổi sống ở Bucks County, bang Pennsylvania. Jack đã có gia đình và là khách quen của câu lạc bộ, dành rất nhiều tiền và thời gian ở đây.

Rachel là vũ công mà Jack rất yêu thích. Anh thường trả tiền để cô ngồi nói chuyện với mình. Rachel luôn nghĩ Jack không có gì đáng ngại mà chỉ là đang cô đơn.

Cuộc gặp cạnh nhà nghỉ

Từ các tình tiết và lời khai của nhân chứng, các nhà điều tra biết được rằng Jack đã tới nhà nghỉ ngay cạnh câu lạc bộ và nhận phòng số 223 ở tầng 2 vào khoảng sau 23h đêm ngày 28/3. Đây không phải là lần đầu tiên Jack đến nhà nghỉ này. Anh ta từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và thường ở lại đây khi uống quá nhiều.

Ngay sau đó, anh ta bắt taxi một mình đến quán bar khác gặp bạn. Người bạn đã chở Jack quay lại nhà nghỉ trong khoảng thời gian từ 2h đến 2h15.

Cùng lúc đó, Rachel và bạn là Rebecca Yavorsky rời câu lạc bộ. Cả hai lên xe của Rebecca trong bãi đậu xe. Họ ở đó khoảng nửa giờ, nói chuyện và hút cần sa. Khi một chiếc xe cảnh sát tiến vào bãi, Rebecca quyết định rời đi và tấp tới chỗ xe của Rachel để thả cô xuống. Đúng lúc đó, Rachel nhìn thấy Jack và tiến đến chào. Không lâu sau, viên sĩ quan tuần tra thấy Rachel và Jack bước vào sảnh bên trong nhà nghỉ.

Nhân viên nhà nghỉ nói với cảnh sát rằng thấy Rachel dẫn Jack về phòng của anh ta, nhưng không bao giờ thấy cô rời đi.

Cảnh sát nhanh chóng đưa Jack đến thẩm vấn. Người đàn ông cho biết lần cuối anh ta nhìn thấy Rachel là vào sáng sớm ngày 29/3, nhưng khẳng định cô chưa bao giờ vào phòng nhà nghỉ với mình.

Tin rằng Jack đang nói dối, cảnh sát biết họ phải chứng minh việc Rachel đã ở cùng Jack vào đêm đó.

Bốn ngày sau khi Jack đăng ký phòng 223, cảnh sát đã có lệnh khám xét căn phòng. Dù nó đã được dọn dẹp nhiều lần và sạch sẽ nhưng cảnh sát cuối cùng vẫn tìm thấy một số manh mối quan trọng.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h00 ngày 8/6 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát nhận định cái chết của cô nữ sinh không phải là tự sát. Cô đã bị ai đó mang từ nơi khác đến cây cầu rồi ném xuống phía dưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN