Trốn nhà đi hẹn hò lúc nửa đêm, nữ sinh gặp bi kịch: Thi thể bọc trong chăn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Cô thiếu nữ 17 tuổi được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm ngửa với một chiếc chăn bông đắp trên người, bộ đồ ngủ xộc xệch.

Sau khi thi thể cô nữ sinh 17 tuổi Maxina Danner được tìm thấy, một người bạn tiết lộ rằng đã được Maxina tâm sự về kế hoạch cho buổi hẹn bí mật với một người đàn ông bí ẩn. Cuộc gặp gỡ này diễn ra đúng vào đêm Maxina qua đời.

Thi thể bên đường

Vào ngày 27/9/2004, một người phụ nữ ở San Fransisco (Mỹ) đang lái xe về nhà vào lúc nửa đêm thì phát hiện thứ gì đó ngay bên đường. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một cơ thể được bọc trong một tấm chăn. Cô cũng nhìn thấy một chiếc ô tô màu nâu rời khỏi khu vực với tốc độ cao. Người phụ nữ vội gọi cho cảnh sát.

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ trẻ, đã tử vong trong tư thế nằm ngửa với một chiếc chăn bông đắp trên người, mặc bộ đồ ngủ xộc xệch. Cảnh sát tin rằng cô đã bị kéo lê.

Nạn nhân đã bị siết cổ, trên mặt và tóc có máu. Tuy nhiên khu vực xung quanh lại không có vết máu, cho thấy cô đã bị giết ở nơi khác trước khi bị đưa đến đây. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết lốp xe hay dấu giày nào tại hiện trường.

Người phụ nữ gọi 911 cho biết cô không thể nhìn rõ những người ngồi trong xe. Tuy nhiên, cô cho biết chiếc xe đó là loại Sedan 4 cửa màu nâu.

Trong khi người phụ nữ đang cung cấp thông tin cho cảnh sát, chiếc xe giống với mô tả của cô bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Cảnh sát lập tức đuổi theo chiếc xe, cuối cùng biết rằng những người ngồi bên trong nhìn thấy thi thể trên đường nên xuống xe để tìm hiểu. Họ được xác định không liên quan và được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm.

Lúc này, cảnh sát được thông báo về trường hợp mất tích của một nữ sinh trung học 17 tuổi tên là Maxina Danner. Maxina dường như trùng khớp với những đặc điểm của thi thể.

Xác định nạn nhân

Cơ quan chức năng cuối cùng đã nhận dạng chính xác nạn nhân là Maxina từ giấy phép lái xe mang tên Maxina được tìm thấy tại hiện trường và dấu vân tay của cô.

Nạn nhân Maxina Danner.

Nạn nhân Maxina Danner.

Maxina Danner sinh năm 1987, sống cùng gia đình ở San Fransisco. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Maxina còn là một vận động viên tài năng. Maxina thích chơi bóng mềm và có ước mơ được chơi ở Đại học California–Berkeley sau khi tốt nghiệp trung học. Cô thiếu nữ cũng muốn trở thành giáo viên và giúp đỡ các em nhỏ khuyết tật. Maxina được mô tả là người vui tính, sôi nổi và có tính cách hướng ngoại.

Laurie - mẹ của Maxina nói rằng lần cuối nhìn thấy con gái là khi cô mặc bộ đồ ngủ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá. Họ cùng xem một bộ phim và không lâu sau Maxina tạm biệt mẹ để đi ngủ

Laurie cho biết trước khi đi làm vào sáng hôm sau, cô có ghé qua phòng ngủ của Maxina nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Điều này hết sức bình thường vì Maxina thường thức dậy muộn. Vì vậy Laurie không bước vào phòng con kiểm tra. Nhưng rồi, người mẹ trở nên lo lắng khi biết ngày hôm đó, con gái không hề đến trường. Sau khi không có chút tin tức gì của Maxina, gia đình đã báo cảnh sát.

Kết quả giám định y tế cho thấy Maxina không bị tấn công tình dục. Sợi dây chuyền mà Maxina đeo đã để lại dấu vết trên cổ cô. Nó dính vào da Maxina khi nạn nhân bị bóp cổ.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 29/5 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Sáng 7/5, tại hồ Láng, quận Đống Đa (Hà Nội) nổi lên một phần thi thể nghi là phần cẳng chân của cơ thể người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Trốn nhà đi hẹn hò lúc nửa đêm, nữ sinh gặp bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN