Tội ác "động trời" của “tiểu tam” lẳng lơ đòi lấy đại gia: Kế hoạch tìm chồng mới

Biết vợ ngoại tình với bạn học cũ, chàng thiếu gia nổi cơn cuồng ghen tra khảo vợ. Chỉ vài ngày sau, anh đã mất mạng…

Có thai với đại gia, goá phụ xinh đẹp mơ tưởng sẽ được lên chức “chính thất” bằng cách ép người tình ly dị với vợ. Ngờ đâu, người đàn ông ấy chỉ coi cô như trò chơi qua đường, phủi tay chối bỏ mọi trách nhiệm. Không ăn được đạp đổ, goá phụ tức giận lập mưu sát hại vợ nhân tình, qua đó, cảnh sát còn phát hiện thêm cả tội ác kinh hoàng của “tiểu tam” này.

Tin đồn vụng trộm

Ảnh minh hoạ: Sharon bị chồng nghi ngờ ngoại tình với bạn học cũ

Ảnh minh hoạ: Sharon bị chồng nghi ngờ ngoại tình với bạn học cũ

Sau khi Sharon lấy lại được bình tĩnh, cảnh sát nghe cô vợ trẻ tường thuật lại vụ việc như sau. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Sharon đang ở trong nhà tắm thư giãn. Khi đó, cô có nghe được tiếng nói bập bẹ của bé Danna ở bên ngoài hỏi bố rằng “Cái này làm sao để bắn được vậy bố?”. Rất nhanh sau đó, một tiếng súng nổ vang lên từ phía phòng ngủ của đôi vợ chồng. Sợ hãi, Sharon cuốn vội khăn chạy ra và phát hiện James đã nằm bất động, máu từ lưng chảy ướt đẫm ga trải giường. Còn bé Danna vẫn cầm khẩu súng trên tay, ngơ ngác nhìn bố.

Để xác minh liệu bé Danna có khả năng bóp cò, giết bố hay không, cảnh sát đã tìm những dấu vân tay trên khẩu súng đó. Tuy nhiên, vì khẩu súng mới được tra dầu, nên trên báng súng không lưu lại dấu vân tay.

Theo lời khai của Sharon, James rất hay để con gái cầm súng chơi. Cả bố mẹ, người thân của James đều xác nhận họ thường xuyên thấy James cho con gái chơi với súng và họ cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng cho Danna làm một bài kiểm tra với khẩu súng và cho thấy cô bé hoàn toàn có khả bóp cò. Vì không có nhiều nghi vấn trong cái chết của James nên cảnh sát nhanh chóng kết luận chàng thiếu gia chết do con gái vô tình bóp cò súng khi chơi. Cứ thế, vụ án khép lại và Sharon nhận được khoản tiền bảo hiểm 29,000 đô la cho cái chết bi thương của chồng.

Có lẽ, bi kịch gia đình của James và Sharon sẽ kết thúc như thế nếu những tin đồn không hay về Sharon trong khu phố không đến tai các nhà điều tra.

Từ lâu, trong mắt mọi người, Sharon xinh đẹp vốn là người ham vinh hoa phú quý, lấy chồng chỉ vì lười biếng và khối tài sản kếch xù nhà chồng. Nhiều người cho rằng, gần đây, việc làm ăn kinh doanh của James đang gặp khó khăn, Sharon không còn được chi tiêu thoải mái như trước nên thường xuyên tỏ ra khó chịu, còn James cũng bắt đầu để ý đến những khoản chi tiêu xa xỉ của vợ và cảm thấy cần phải xiết chặt hơn. Do đó, tình cảm đôi vợ chồng trẻ dường như đang bị sứt mẻ.

Thậm chí, có tin đồn cho rằng, đầu năm 1960, James đã phát hiện vợ mình ngoại tình với John Boldizs, một người bạn học cũ của cô khi chồng đang gặp khó khăn. Tức giận vì bị phản bội, James đã yêu cầu ly hôn và Sharon đã đồng ý nếu như anh cho cô ngôi biệt thự của cả hai và chu cấp hàng tháng 1000 đô la để cô nuôi con. Quả thực, tin đồn này có thật, và James đã từng nói lại với bố mẹ mình về ý định ly hôn trên.

Vậy mà, chỉ vài ngày sau khi anh thông báo với bố mẹ, thi thể đẫm máu của chàng thiếu gia đã được phát hiện trên giường. Tuy nhiên, dù có nghi ngờ Sharon thêm, cảnh sát cũng không có bằng chứng nào trong tay để buộc tội cô vợ trẻ.

Kế hoạch tìm chồng mới

Vỏn vẹn vài tháng sau cái chết của chồng mình, Sharon tiếp tục gặp gỡ một người đàn ông khác với hy vọng anh ta sẽ là “bến đỗ”, người chồng thứ hai của mình. Đó là Walter Jones, ông chủ giàu có của một đại lý xe hơi danh tiếng trong thành phố. Dù đã có gia đình, Walter vẫn rất đào hoa, phong lưu, thường xuyên lui tới những hộp đêm để tìm “thú vui” mới lạ. Ngay từ lần đầu gặp Sharon tới mua xe ở cửa hàng mình, Walter đã nhanh chóng để mắt tới cô gái xinh đẹp, quyến rũ này. Cả hai liền nảy sinh tình cảm với nhau và trở thành một cặp tình nhân trong bóng tối.

Mặc dù bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài nóng bỏng của Sharon, Walter chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với cô ấy. Thế nhưng Sharon lại khác. Cô tin rằng, mình có ý nghĩa nhất định với anh và sẽ khiến anh phải bỏ vợ con vì mình. Sharon dù hưởng được một khoản tiền lớn từ cái chết của người chồng quá cố nhưng cô vẫn luôn ám ảnh với việc mình phải sớm tìm được một “mối” mới giúp cô quay lại cuộc sống sung túc, giàu sang khi xưa.

Sau khi qua lại được vài tháng, Sharon thông báo với Walter là mình đã có thai và yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm. Cô thường xuyên hối thúc nhân tình sớm ly dị vợ để chăm sóc cho cô và đứa bé trong bụng. Thế nhưng, Sharon không ngờ rằng, Walter không “non tay” như cô tưởng. Anh ta liền trở mặt, nói Sharon chỉ là thú vui qua đường, sẽ không bao giờ có việc anh ta bỏ vợ con để chung sống với cô ấy. Walter lạnh lùng đưa tiền cho Sharon và bắt cô đi phá thai, cũng như cấm cô tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Bị nhân tình phũ phàng, chối bỏ trách nhiệm, Sharon không cam tâm nhịn nhục. Theo đó, cô đã lên hẳn một kế hoạch hiểm ác, bắt Walter phải kết hôn với mình…

(Còn nữa)

------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác "động trời" của “tiểu tam” lẳng lơ đòi lấy đại gia vào 13h ngày 29/12/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác ”động trời” của “tiểu tam” lẳng lơ đòi lấy đại gia: Cô dâu 16 tuổi

Sau khi thông báo mình đã mang thai, nữ sinh 16 tuổi yêu cầu bạn trai thiếu gia con nhà giàu phải chịu trách nhiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Murderpedia/ DiscoverHubpage) ([Tên nguồn])
Tội ác động trời của tiểu tam đòi lấy đại gia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN