Tội ác của gã đàn ông bị vợ từ chối “chuyện ấy”: Lời thú nhận gây sốc

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Những chi tiết khó hiểu trong lời khai của người chồng về sự mất tích của vợ đã khiến cảnh sát nghi ngờ có điều gì đó không bình thường.

Từ vụ mất tích của Rebecca Chamberlain, cảnh sát đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng cô, người đã gây nên một trong những tội ác khủng khiếp nhất New Zealand.

Rebecca Chamberlain.

Rebecca Chamberlain.

Mất tích kỳ lạ

Năm 2006, Jason Somerville và vợ Rebecca Chamberlain từ Taupo chuyển đến Aranui, vùng ngoại ô thành phố Christchurch, New Zealand. Họ mua một ngôi nhà cũ hai tầng và sống tại đây.

Jason Somerville thất nghiệp và đang trong quá trình điều trị chứng nghiện rượu. Trong khi đó, Rebecca làm việc tại một nhà hàng đồ ăn nhanh. Cặp đôi đã kết hôn được sáu năm. Ngoài hai con chung, Rebecca có một con riêng từ mối quan hệ trước. Cả ba đứa trẻ đều không ở cùng bố mẹ mà đang được người thân chăm sóc ở thành phố khác.

Ngày 30/8/2009, Jason gọi điện cho cảnh sát thông báo về việc vợ mình mất tích. Jason nói vợ rời khỏi nhà vào khoảng 10h30 sáng để tới nhà thờ nhưng sau đó không trở về. Đến chiều, anh gọi đến nhà thờ thì được cho biết Rebecca không hề đến đó. Jason phát hiện vợ không mang chìa khóa nhà, túi xách, điện thoại di động và thẻ ngân hàng.

Jason nói rằng vợ mình có tiền sử trầm cảm và nghiện ngập. Người đàn ông cũng cung cấp cho cảnh sát thông tin Rebecca từng tự tử và cho họ biết những địa điểm mà cô từng đến để thực hiện hành vi này.

Lời thú nhận gây sốc

Bốn ngày sau, vào ngày 3/9, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thêm manh mối nào về tung tích của Rebecca thì Jason xuất hiện tại đồn cảnh sát địa phương. Người đàn ông này thông báo việc phát hiện kính và nhẫn cưới của vợ trong hộp thư gia đình. Dường như có ai đó đã cố tình làm điều này vào đêm hôm trước và cảm thấy vợ đang gặp nguy hiểm.

Những chi tiết khó hiểu trong vụ mất tích đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Điều tra viên nghiên cứu kỹ lời khai của Jason và nhận thấy nhiều điều không bình thường. Hàng xóm cho biết không ai nhìn thấy Rebecca ra khỏi nhà vào ngày 30/8. Họ cũng nhận xét Jason là một người đàn ông kỳ quặc.

Sau một hồi trả lời các câu hỏi của cảnh sát, Jason bất ngờ thừa nhận thông tin gây sốc. Theo đó, anh ta nói  rằng chính mình đã giết vợ. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Jason còn là kẻ có liên quan tới một vụ mất tích cách đó 1 năm.

Khám xét nhà Jason, cảnh sát phát hiện có mùi hôi thối khi mở nắp hầm chứa đồ dưới chân cầu thang. Tiến hành đào bới, đội điều tra kinh ngạc khi tìm thấy hai thi thể chôn dưới hai ngôi mộ nông bên trong đó.

Danh tính hai thi thể nhanh chóng được xác định. Đó chính là vợ của Jason - Rebecca và Tisha Lowry, cô hàng xóm 28 tuổi.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 8/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của “yêu râu xanh” đội lốt thầy giáo: Sự thật gây sốc

Sau khi biết người thầy mà mình vốn rất ngưỡng mộ chính là hung thủ sát hại mẹ, người đàn ông đã vô cùng sốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Nzherald, Truecrimenz) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông bị vợ từ chối “chuyện ấy” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN