Thi thể người đàn ông bên hai chiếc bao cao su: Cặp đôi sát nhân

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Trước tòa, người cha cho biết mình rất đau lòng và không thể tin rằng cô con gái 17 tuổi lại có thể làm điều dại dột như vậy.

Khi quyết định chia tay người bạn gái đang mang thai đứa con không phải của mình, Mylon Lowe không biết rằng anh đã trở thành mục tiêu của một âm mưu trả thù khủng khiếp.

Cặp đôi sát nhân

Theo kế hoạch trả thù người yêu cũ của chị gái, U'Dreka Andrews sẽ tìm cách quyến rũ Mylon Lowe, khiến anh mất cảnh giác. Lúc này, bạn trai của cô - Danny Brown nhanh chóng bước vào căn hộ để đánh Mylon và cướp đồ. Tuy nhiên U'Dreka nói với điều tra viên rằng thời điểm đó, cô ta đã bị sốc khi Danny xuất hiện với một khẩu súng trong tay.

U'Dreka Andrews

U'Dreka Andrews

Theo lời khai của U'Dreka, cô đã nói với bạn trai rằng: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”. Cô gái 17 tuổi cho biết lẽ ra Danny phải nhảy lên người Mylon rồi đánh nạn nhân và cướp đồ. “Tôi không biết anh ấy sẽ bắn Mylon”, U'Dreka nói. “Tôi không biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi”.

Cuối cùng, U'Dreka cho biết Danny đã bắn Mylon hai lần, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, cặp đôi lấy giày, tiền và súng của Mylon rồi nhanh chóng bỏ trốn. “Về cơ bản, họ đã giết một người đàn ông với số tiền 50USD”, đại diện cảnh sát cho biết.

Trong quá trình thẩm vấn, Danny lại khai với điều tra viên rằng toàn bộ sự việc là ý tưởng của U'Dreka, đồng thời tuyên bố việc bắn Mylon là do tự vệ trong quá trình cả hai ẩu đả, sau khi nạn nhân cố gắng vớ lấy khẩu súng của anh. 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định lời khai này hoàn toàn không phù hợp với những gì tìm thấy tại hiện trường. Các bằng chứng chỉ ra rằng Mylon Lowe đã bị sát hại theo kiểu hành quyết. Theo đó, hung thủ đã ngồi lên người nạn nhân trong khi anh nằm trên mặt đất.

Trả giá

Phiên tòa xét xử U'Dreka và Danny bắt đầu vào tháng 1/2007. U'Dreka tuy mới 17 tuổi nhưng vẫn bị xét xử như một người trưởng thành. Cả hai đều bị buộc tội giết người cấp độ một và cướp tài sản.

Luật sư bào chữa lập luận hành động của Danny là do tự vệ và rằng toàn bộ kế hoạch là của U'Dreka. Nhưng cuối cùng, bồi thẩm đoàn tuyên bố cả U'Dreka và Danny đều phải chịu trách nhiệm cho mọi tội danh. Cặp đôi bị kết án tù chung thân và không có khả năng được ân xá. 

Ulysses Andrews - cha của U'Dreka cho biết: “Tôi thực sự đau lòng và không thể tin rằng con gái mình lại làm điều dại dột như vậy”. Trong khi đó, Latoya Henderson cho biết: “Tôi vừa mất em gái, vừa mất đi người đàn ông của mình. Tôi gần như suy sụp. Mặc dù em gái tôi đã làm những điều sai trái nhưng tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ có thêm một cơ hội khác”.

Vào năm 2019, chính quyền bang Florida đã thay đổi luật đối với trẻ vị thành niên phạm tội giết người. Án tù chung thân của U'Dreka sau đó được giảm xuống còn 45 năm tù. U'Dreka sẽ đủ điều kiện để được xét ân xá vào năm 2046, ở tuổi 58.

(Hết)

----------------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 25/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể người đàn ông bên hai chiếc bao cao su: Âm mưu tình ái

Bị cảnh sát thẩm vấn, cô gái 17 tuổi thừa nhận đã lên kế hoạch trả thù bạn trai của chị gái mình sau khi hai người chia tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Thi thể người đàn ông bên hai chiếc bao cao su Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN