Thảm kịch của nữ doanh nhân cưới nhầm đại gia “rởm”: Gã đàn ông keo kiệt

Bạn bè và người thân của nạn nhân cho biết chồng cô luôn thể hiện là người giàu có nhưng những hành động của anh ta thì hoàn toàn ngược lại.

Khi Shanti Cooper kết hôn với Dave Tronnes, cô vẫn đinh ninh rằng anh là một người đàn ông thành đạt, xuất thân từ gia đình giàu có với khoản thừa kế 4 đến 6 triệu USD từ cha. Nhưng ngay sau đám cưới, nữ doanh nhân đã nhanh chóng phát hiện những sự thật không ngờ.

Shanti Cooper bên Dave Tronnes và con trai của cô.

Shanti Cooper bên Dave Tronnes và con trai của cô.

Gã đàn ông keo kiệt

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nữ doanh nhân Shanti Cooper tử vong vì những chấn thương nghiêm trọng do lực tác động mạnh vào đầu và bị siết cổ. Chiếc nhẫn đính hôn cô đeo trên tay cũng biến mất.

Trước tình trạng lộn xộn của ngôi nhà đang trong quá trình chuẩn bị được cải tạo, các thám tử tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến cái chết của Shanti hay không.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra chồng của nạn nhân - Dave Tronnes đã trả hơn 600.000 USD tiền mặt mua ngôi nhà này cho gia đình mình, để mẹ anh ta đứng tên. Dave và Shanti kết hôn vào năm 2017. Shanti là người trả chi phí cho việc cải tạo ngôi nhà. Số tiền riêng cô bỏ ra đã lên tới gần 250.000 USD và vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, Dave vẫn không có ý định thêm tên vợ là người đồng sở hữu vào giấy tờ của ngôi nhà dù đang tiếp tục yêu cầu cô chi nhiều tiền, dự kiến sẽ còn phải thêm hàng trăm nghìn USD.

Trong khi Dave rất hào hứng với việc sắp có một ngôi nhà mới và hy vọng rằng việc nó xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế sẽ mang lại nhiều lợi ích thì Shanti lại tỏ ra khó chịu vì cô đang phải thanh toán tất cả các hóa đơn có liên quan nhưng lại không được sở hữu nó. 

Trong các cuộc phỏng vấn với cảnh sát, bạn bè và người thân đều gọi Dave là “kẻ keo kiệt”. Họ cho biết Dave luôn thể hiện là người giàu có với số tiền thừa kế từ 4 đến 6 triệu USD từ cha mình và ban đầu không ít người nghĩ rằng Shanti cưới anh ta vì tiền. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người phải trả mọi thứ.

Người chồng đáng ngờ

Tìm hiểu thêm, cảnh sát cũng biết rằng trong khoảng thời gian hai người từng ở chung trước khi kết hôn, Dave thậm chí chỉ chấp nhận trả 1/3 số tiền thuê nhà với lý do Shanti sống với con trai của cô và họ phải chịu 2/3 số tiền ấy.

 “Anh ta luôn nói về việc anh ta có rất nhiều tiền nhưng Shanti không thể hiểu tại sao anh ta lại keo kiệt đến vậy”, Melissa Burzinski, một người bạn của nạn nhân cho biết. “Dave đã làm những việc khiến Shanti khó chịu và đều liên quan đến tiền bạc”.

Các thành viên trong gia đình Shanti cũng lấy làm ngạc nhiên khi biết điều này mặc dù Dave luôn thể hiện là rất giàu có.

Với những manh mối có được, điều tra viên hướng sự nghi ngờ tới chồng của nạn nhân. Họ đưa ra giả thuyết khi Shanti nói chồng rằng không còn tiền nữa, một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa hai người. Cảnh sát đặt nghi vấn liệu đây có phải lý do khiến Shanti phải trả giá bằng mạng sống của mình? 

Các thám tử đã dành hàng giờ để nói chuyện với Dave nhưng trong suốt 8 tiếng, anh ta khẳng định mình không liên quan gì đến cái chết của vợ. Dave nói giữa hai người không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Dave đưa ra nhận định kẻ nào đó đã đột nhập vào căn hộ và tấn công Shanti khi anh ta đang ra ngoài. Chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền của Shanti bị mất có thể là do kẻ này lấy đi.

Không tìm được thêm bằng chứng buộc tội, cảnh sát đành để Dave trở về. Nhưng nhanh chóng sau đó, họ đã phát hiện những thứ mình cần.

(Còn nữa)

--------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 21/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch của nữ doanh nhân lấy nhầm đại gia “rởm”: Lời khai đáng ngờ

Gọi tới 911 với giọng hoảng loạn, người đàn ông cho biết đã chứng kiến cảnh tượng “cực kỳ khủng khiếp“ xảy ra với vợ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News, Oxygen) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của nữ doanh nhân lấy nhầm đại gia “rởm” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN