Sợ người yêu quay lại với tình cũ, nam sinh gây tội ác

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy người yêu cũ của bạn gái mình có ý muốn nối lại tình cảm, nam sinh này đã vô cùng bực tức và nghĩ tới một kế hoạch độc ác.

Perala Harihara Krishna (trái) và nạn nhân Nenavath Naveen.

Perala Harihara Krishna (trái) và nạn nhân Nenavath Naveen.

Kế hoạch độc ác

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 17/2/2023 tại Pedda Ambarpet, Ấn Độ. Perala Harihara Krishna, 21 tuổi, đã ra tay sát hại bạn mình là Nenavath Naveen, 22 tuổi, rồi phân xác phi tang.

Theo điều tra của cảnh sát, Nenavath là sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật của Đại học Mahatma Gandhi. Trước đó Nenavath có bạn gái nhưng gần đây hai người đã chia tay.

Sau khi chấm dứt quan hệ tình cảm với Nenavath, người bạn gái bắt đầu hẹn hò với Perala. Tuy nhiên, Nenavath lại cố gắng tiếp cận bạn gái cũ với mong muốn hai người hòa giải và quay về bên nhau. Điều này khiến Perala vô cùng bực tức và bắt đầu nghĩ tới một kế hoạch độc ác.

Perala đã mua một con dao sắc và hai đôi găng tay rồi chờ cơ hội thực hiện âm mưu của mình trong suốt hai tháng. Ngày 16/1, Perala rủ Nenavath tham dự một buổi gặp mặt các bạn cùng lớp khóa 2017-2019 tại một trường cao đẳng, nơi cả hai cùng theo học. Nhưng vì một số lý do, Nenavath không thể tham gia bữa tiệc lần đó.

Vào ngày 17/2, Perala lại hẹn Nenavath đi ăn tại một nhà hàng và tới đón bạn. Sau đó, Perala đề nghị đưa Nenavath trở về trường đại học của anh. Trên đường đi, Perala đã mua nửa chai rượu whisky và rủ bạn uống luôn tại cửa hàng. Lúc đó đã là 21h nên Perala đề nghị bạn ngủ qua đêm tại nhà mình và hứa sẽ đưa anh đến trường vào sáng sớm hôm sau. 

Cơn thịnh nộ chết người

Theo lời khai của Perala, thời điểm này hai người bắt đầu thảo luận về vấn đề tình cảm với cùng một cô gái. Cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển thành một cuộc xung đột sau đó. Khi cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, Perala lao tới bóp cổ bạn mình đến chết.

Sau khi chắc chắn rằng Nenavath đã chết, Perala đã tìm cách phân xác nạn nhân rồi mang đi phi tang cùng với điện thoại di động của nạn nhân và hung khí giết người. Sau đó, Perala đến nhà một người bạn để làm sạch các vết máu trên người và ném bộ quần áo dính máu vào thùng rác ven đường. 

Sự việc chỉ được phát hiện khi bố của Nenavath Naveen không thể liên lạc được với anh. Hỏi thăm bạn bè, người quen, ông được biết con trai mình không đi học, cũng không tới chỗ làm thêm.

Ngay khi nhận được thông tin của gia đình Nenavath về vụ mất tích, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, lần theo dấu vết của nam sinh này. Ngày 24/2, biết rằng không thể thoát tội, Perala quyết định ra đầu thú.

Hiện tại, Perala phải đối mặt với cáo buộc giết người với thủ đoạn dã man và một số tội danh khác. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ những chi tiết liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Biết chồng ngoại tình với sếp nữ, vợ gây thảm kịch

Bề ngoài tỏ ra mình đã ổn nhưng thực tế, người phụ nữ này vẫn lặng lẽ theo dõi chồng và nhân tình của anh, đồng thời lên một kế hoạch đẫm máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newindianexpress) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN