Rời sòng bạc cùng vị doanh nhân, cô gái biến mất bí ẩn: Điều kỳ lạ trong đêm

Hình ảnh camera cho thấy trong suốt khoảng thời gian ở sòng bạc, cô gái trẻ gần như đều ở cạnh người đàn ông trung niên mà trước đó cô không quen biết.

Vào tháng 8/2020, bộ hài cốt của Christie Wilson đã được tìm thấy ở sân sau một ngôi nhà. Phát hiện này đánh dấu sự kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài 15 năm cũng như khép lại vụ án từng gây chấn động trong suốt hơn 1 thập kỷ ở California, Mỹ.

Điều kỳ lạ trong bãi đỗ xe

Mặc dù Danny Burlando bị coi là nghi phạm trong sự biến mất của bạn gái Christie Wilson nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hành vi phạm tội. Theo Danny, lần cuối cùng anh nói chuyện với bạn gái là lúc 22h28 ngày 4/10/2005.

Hình ảnh Christie Wilson và Mario Garcia đi ra bãi đỗ xe.

Hình ảnh Christie Wilson và Mario Garcia đi ra bãi đỗ xe.

Cảnh sát sau đó đã tới sòng bạc Thunder Valley tìm kiếm manh mối. Họ biết rằng Christie đã ở đây vào khoảng 23h. Xem lại video từ camera giám sát của sòng bạc, Danny được xác nhận không đi cùng bạn gái.

Trong quá trình chơi, Christie đã uống chút rượu và ngồi cạnh một người đàn ông trung niên. Hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau.

Khoảng 1h sáng 5/10/2005, Christie và người đàn ông này cùng rời khỏi sòng bạc. Cô để quên điện thoại dưới bàn chơi. Không có được thông tin từ dữ liệu điện thoại, các nhà điều tra chỉ có thể dựa vào hệ thống camera an ninh để theo dõi vị trí của cô sau khi rời đi.

Theo đó, Christie tới bãi đậu xe với người đàn ông lạ mặt. Một lúc sau, anh ta lái xe rời đi nhưng xe của Christie không di chuyển. Không có cảnh quay nào cho thấy Christie trong xe của người đàn ông nhưng lại biến mất một cách bí ẩn ngay ở bãi đỗ xe.

Danh tính người đàn ông này sau đó được xác định là Mario Garcia (53 tuổi). Mario sống ở thành phố Auburn (bang Washington, Mỹ), đã kết hôn và có hai cậu con trai tuổi teen. Mario có sự nghiệp thành công và là giám đốc của một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe địa phương.

Lời khai mâu thuẫn

Người đàn ông 53 tuổi thừa nhận với cảnh sát rằng đã ngồi bên cạnh một phụ nữ trẻ ở sòng bạc đêm hôm đó nhưng không biết tên cô. Mario cho biết khi anh ta đang chơi thì cô đi đến và ngồi vào phía bên trái, giữa anh và một người khác. Theo Mario, cô gái sau đó rủ anh qua bàn khác chơi tiếp.

Cuộc chơi của họ kết thúc vào hơn 1h sáng ngày 5/10. Khi đang đi bộ cùng nhau ra bãi đỗ xe, Christie nói với anh rằng bị mất điện thoại và quay lại sòng bạc tìm. Mario nói đó là lần cuối cùng nhìn thấy Christie và cho rằng có thể Christie đã gặp ai đó ở bãi xe.

Vị giám đốc nói anh ta đã lên xe rồi rẽ trái để về nhà mình. Vì camera an ninh không tới được khu vực Mario đậu xe nên cảnh sát không thể xác định được lời khai này.

Tuy nhiên sau đó, các thám tử phát hiện có sự mâu thuẫn trong lời kể của Mario. Anh ta nói với rằng đã ra khỏi sòng bạc và đi về phía bên trái nhưng một đoạn video lại cho thấy anh ta rẽ sang bên phải.

Trong khi các cuộc tìm kiếm không mang lại manh mối nào, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của Mario Garcia. Bốn ngày sau khi Christie biến mất, họ đến nhà anh ta.

Gia đình Mario sống trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Jean Garcia, vợ của Mario cho biết chồng mình là người đàn ông của gia đình, họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và cô rất hài lòng về chồng. Cậu con trai 19 tuổi cũng nhận xét Mario là người cha tuyệt vời.

Tuy nhiên, tiến hành kiểm tra lý lịch của vị giám đốc 53 tuổi, cảnh sát phát hiện người đàn ông này có một quá khứ đáng lo ngại

(Còn nữa)

-------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h ngày 28/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Rời sòng bạc cùng vị doanh nhân, cô gái biến mất bí ẩn: Cuộc gọi cuối cùng với bạn trai

Trước sự biến mất của cô gái xinh đẹp, cơ quan chức năng nghi ngờ người bạn trai mà cô từng chung sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, CBS News) ([Tên nguồn])
Rời sòng bạc cùng vị doanh nhân, cô gái biến mất bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN