Nổi lòng tham cướp xe máy, 2 "đá xế" bị bắt

Thấy xe máy dựng trước nhà, chìa khóa vẫn cắm trong xe, Cương nổi máu tham, lấy xe bỏ chạy.

Tối 29-10, Nguyễn Viết Cương (SN 1989, quê Hà Tĩnh, là tài xế xe tải) đến nhà bạn ở phường Bình Hòa chơi rồi ngủ lại. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 30-10, khi đi ngang nhà ông Phạm Văn Thanh (phường Bình Hòa), thấy xe máy dựng trước nhà, chìa khóa vẫn cắm trong xe, Cương nổi máu tham nên lấy xe bỏ chạy.

Khi Cương điều khiển xe đến Quốc lộ 13 thì bị CLB Phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu (Thuận An) phát hiện đuổi theo. Cương chạy được khoảng 2 km thì bị bắt giữ cùng tang vật. 

* Sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Nga dựng xe máy trước phòng trọ ở phường Lái Thiêu. Lúc này Nguyễn Sinh Hùng (SN 1987, quê Nghệ An) đi ngang thấy khu trọ vắng vẻ nên đẩy xe.

Nổi lòng tham cướp xe máy, 2 "đá xế" bị bắt - 1

Nguyễn Sinh Hùng   

Nghe tiếng động lạ, chị Nga phát hiện nên tri hô. Người dân đã bắt giữ Hùng giải đến công an. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN