Nhìn thấy người trong mộng “mây mưa” với cô gái khác, thiếu nữ cuồng ghen gây họa

Sự kiện: Đánh ghen

Chỉ ít phút sau khi bị từ chối tình cảm, thiếu nữ đã nổi cơn cuồng ghen khi chứng kiến người mà cô yêu đơn phương đang quan hệ tình dục với người con gái khác.

Alisha Oakley

Alisha Oakley

Tình cảm bị từ chối

Một cô gái 19 tuổi trong cơn tức giận vì ghen tuông đã cầm dao đâm vào đầu người đàn ông mà cô yêu đơn phương sau khi phát hiện anh quan hệ tình dục với người khác.

Sự việc xảy ra vào tháng 10/2018 tại một căn hộ ở thị trấn Dover, Kent, Anh. Ngày hôm đó, Alisha Oakley được mời tới tham dự một bữa tiệc cùng với những người bạn của mình. Trong số các khách mời có một chàng trai tên là Reece Tyler. Đây là người mà Alisha có tình cảm nhưng không dám thổ lộ.

Tại bữa tiệc, cả Alisha, Reece và những người bạn đều cùng nhau uống rượu, nhảy nhót. Trong lúc mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, Alisha lấy hết dũng khí tới chỗ Reece đang ngồi và cố gắng hôn anh.

Reece lập tức ngăn cản hành động bằng cách đẩy Alisha ra đồng thời trả lời thẳng thừng rằng mình không có tình cảm với cô. Điều này khiến Alisha vừa buồn vừa tức giận, nhất là tại nơi đang có nhiều người như vậy.

Không lâu sau khi bị từ chối tình cảm, Alisha vô tình phát hiện Reece đang có hành vi quan hệ tình dục với cô gái khác trong một căn phòng. Cơn ghen và tức giận của Alisha lúc này càng lên cao. Không kiểm soát được hành vi, thiếu nữ 19 tuổi liền vớ ngay con dao gần đó rồi lao vào phòng, đâm một nhát dao vào sau đầu của Reece.

Bản án gây tranh cãi

Hành động của Alisha khiến không chỉ Reece mà cả những người có mặt trong bữa tiệc choáng váng. Rất nhanh chóng, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết rất may là mũi dao đâm chệch não 2cm nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của nạn nhân. Reece được phẫu thuật và nhanh chóng hồi phục sau đó. Alisha bị bắt giữ và bị truy tố với cáo buộc cố ý gây thương tích.

Reece cho biết cuộc tấn công đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. “Tôi may mắn còn sống, vụ tấn công có thể đã khiến tôi bị tổn thương não hoặc tệ hơn là mất mạng. Tôi mất niềm tin vào những người xung quanh. Khi đi qua các cô gái trên phố, tôi luôn lo lắng không biết họ sẽ làm gì mình. Tôi không thể tin tưởng một cô gái nào khác nữa”. Nạn nhân cho biết anh còn bị ảnh hưởng tới sức khỏe, thường xuyên bị chóng mặt, không thể tập trung làm việc hay chơi với con.

Tuy nhiên, tòa án đã nhận được các bằng chứng cho thấy Alisha mắc chứng rối loạn cảm xúc bất ổn. Vào thời điểm tấn công Reece, cô đang trải qua một đợt điều trị với thuốc chống loạn thần.

Mới đây, 4 năm kể từ sau khi sự việc diễn ra, Alisha bị tuyên án 2 năm tù nhưng bị đình chỉ trong 18 tháng sau. Tòa án nhận định Alisha có nguy cơ tái phạm thấp. Ngoài ra, Alisha cũng không phải trả khoản bồi thường nào cho nạn nhân vì cô không có thu nhập.

Với kết quả này, Reece và người thân không hài lòng đồng thời cho rằng tòa án đã quá khoan dung đối với Alisha, hình phạt đó là không đủ và anh không có cảm giác rằng công lý được thực thi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng đưa cô gái khác về nhà sống chung, vợ cuồng ghen thuê người trả thù

Người phụ nữ đã nổi cơn ghen và quyết định dạy cho “tình địch” một bài học nhớ đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Đánh ghen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN