Người đàn ông 'ăn vụng' đâm chết tình nhân trong cơn ghen

Sự kiện: Tin pháp luật

Hà Nội - Nguyễn Hữu Xuân trong lúc ngoại tình đã ghen khi biết tình nhân có bạn trai mới, lao đến đâm cả hai khiến một người tử vong.

Chiều 30/8, Nguyễn Hữu Xuân, 46 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, bị TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Hữu Xuân tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bị cáo Nguyễn Hữu Xuân tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, tháng 9/2022 Xuân quan hệ tình cảm với chị Lê, cho vay hơn 10 triệu đồng. Tháng 12/2022, họ chia tay nhưng vẫn gặp gỡ.

Trưa 13/10/2023, sau khi quan hệ tình dục tại một nhà chị ở huyện Chương Mỹ, Xuân thấy Lê nhận cuộc điện thoại của người yêu mới là anh Huy nên ghen. Xuân yêu cầu chị chấm dứt mối quan hệ với mình và trả tiền vay. Thấy chị Lê không nói gì, Xuân nảy sinh ý định đâm cảnh cáo, nhà chức trách cáo buộc.

Tối cùng ngày, Xuân đến nhà chị Lê, mua dao cất trong cốp xe máy. Khi còn cách khoảng 30m, Xuân dừng lại, nhắn tin với chị và thấy anh Huy cũng đi vào nhà.

Khoảng 30 phút sau, Xuân thấy anh Huy, chị Lê từ trong nhà đi ra mở cốp ôtô của anh Huy để cất đồ. Xuân xông đến, vung dao đâm vào lưng, sườn của hai người. Chị Lê tử vong, anh Huy bị tổn thương 19% sức khỏe.

Xuân bỏ chạy, vứt hung khí trên đường lái xe về nhà kể với vợ. Hôm sau, Xuân đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

Trong giai đoạn điều tra, Xuân được vợ bồi thường thay 45 triệu đồng cho gia đình hai bị hại.

*Tên hai bị hại đã thay đổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Do phê ma túy, gã thanh niên dùng môtô tông thẳng vào người đại úy công an khiến người này hôn mê, tụ máu não, chấn thương cột sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Thư ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN