Mối hận tình khiến nam sinh lớp 12 gây án tàn độc (P cuối): Thảm án trong căn nhà trọ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Vào thời điểm những thông tin về nhân thân anh T được làm rõ, Công an tỉnh Hải Dương đã "lược bỏ" phần lớn các giả thuyết có thể dẫn tới vụ án. Cũng chính vì thế, mọi manh mối dường như lại càng "mờ" hơn.

Theo xác minh, anh Trần Văn T (SN 1989, trú tại Kim Thành, Hải Dương) ra khỏi nhà từ ngày 29/4. Suốt hai ngày sau đó gia đình đã tìm mọi cách liên lạc với anh T mà không được.

Gia đình anh T cho hay, nạn nhân lúc đi có mang theo 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Chỉ đến ngày 2/5, khi biết công an thông báo phát hiện thi thể người bị sát hại vứt dưới sông Lạch Chay thì gia đình mới nghi ngờ và đến trình báo. Kết quả nhận diện, gia đình xác định thi thể vớt dưới sông Lạch Tray là anh T.

Vào lúc này, toàn bộ tài sản lúc đi của anh T đã biến mất. Các điều tra viên tin rằng đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn tới cái chết đó còn nhiều "bí ẩn".

Các thông tin mà trinh sát đưa về cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 30/4 trên địa bàn không xảy ra vụ xô xát nào. Bản thân anh T cũng không có mâu thuẫn tiền bạc, nợ nần hay mối quan hệ với những đối tượng phức tạp. Như vậy, về cơ bản nhóm giả thuyết là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, tiền bạc hay băng ổ nhóm đều đã bị loại ra.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Khi tìm hiểu sâu về cuộc sống thường nhật của nạn nhân T, công an phát hiện anh này đang tán tỉnh một nữ sinh học lớp 12 tại Kim Thành. Cô gái trên ở trọ ngay sau trường. Lúc này, một giả định lóe lên, có thể "mối quan hệ" này sẽ dẫn tới sự thật về cái chết của anh T.

Các trinh sát tìm đến khu trọ, phòng mà nữ sinh kia ở đóng cửa "im ỉm". Qua hỏi han thì được biết cô gái ấy và 2 bạn ở cùng đã về quê. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, công an nhận được một thông tin rất quý, đó là nữ sinh này hiện có tình cảm với một học sinh lớp 12 ở cùng khu trọ.

Nam sinh nghi vấn được làm rõ là Bùi Văn Huy (SN 1990, trú tại Kim Thành, Hải Dương). Làm việc với Huy và nữ sinh kia, công an không thu được "gì nhiều" bởi cả hai đưa ra những bằng chứng ngoại phạm tới cái chết của anh T.

Vào thời điểm khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ một con dao, nghi là hung khi gây án, sau đó 1 ngày lực lượng điều tra tiếp tục phát hiện xe máy của nạn nhân T được vứt ở ven con đường vắng vẻ.

Dù Huy đưa ra rất nhiều lý lẽ để khẳng định mình không liên quan đến cái chết của anh T. Tuy nhiên bằng linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên nhận định nam sinh này nói dối.

Các trinh sát tiến hành rà soát nguồn gốc con dao thu giữ tại hiện trường thì được hai cô gái ở trọ cùng khu cho biết đây là con dao mà Huy đã mượn trước đó. Đến lúc này với nhiều tài liệu khác, công an đã đưa Huy thành nghi phạm chính liên quan đến cái chết của anh T.

Việc bắt giữ Huy được thực hiện ngay lập tức. Tại cơ quan điều tra, Huy đã cúi đầu nhận tội.

Theo nam sinh này thì cậu ta và cô nữ sinh ở cùng khu trọ có tình cảm yêu đương. Thời gian gần đây anh T công khai tán tỉnh nữ sinh đó, thậm chí tỏ ra "coi thường" Huy vì cho rằng "học sinh thì yêu đương gì".

Từ việc này đã hình thành trong tâm lý đối tượng những suy nghĩ bực tức, lệch lạc. Một lần, anh T nói với người bạn tên Tuyền về việc sẽ phải "tán" bằng được nữ sinh kia, thậm chí để gạt "cái gai" thì sẽ gây tai nạn cho Huy. Người bạn này đem chuyện đó kể lại với Huy khiến nam sinh này càng thêm tâm lý "thù hận" và có ý định giết anh T.

Huy rủ Tuyền đi mua dao rồi đến phòng trọ của mình để thực hiện "âm mưu". Tuy nhiên sau đó Tuyền đã không xuất hiện.

Chiều 30/4, anh T đến phòng trọ để tìm cô nữ sinh mình thích. Tới nơi, anh T được Huy cho biết nữ sinh đó đã về quê. Huy mời anh T vào phòng trọ mình chơi. Chẳng nghi ngờ gì, anh T đồng ý. Lúc này, trong phòng trọ ngoài Huy còn có người bạn đối tượng tên là Nguyễn Văn Hoàn (trú tại Kim Thành, Hải Dương).

Huy trong trại giam (ảnh tư liệu)

Huy trong trại giam (ảnh tư liệu)

Trong lúc nói chuyện, lợi dụng anh T sơ hở, Huy và Hoàn đã cùng lúc tấn công, kẻ giữ chân, người dùng dây siết vào cổ khiến anh T tử vong ngay sau đó.

Thấy nạn nhân đã chết, Huy, Hoàn đợi đến sáng hôm sau thì chở xác anh T ra khu vực sông Lạch Tray, lấy dao rạch bụng rồi vứt xuống nước. Hai đối tượng quay về, đem chiếc xe máy của anh T đi cầm cố.

Quá trình bắt giữ Hoàng, đối tượng này cũng khai nhận trùng khớp diễn biến vụ việc như Huy.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hải Dương làm rõ, khi thấy con có biểu hiện lo lắng, mẹ Huy đã gặng hỏi và được đối tượng kể việc mình giết người. Thay vì trình báo công an, người mẹ này đã bảo Huy đi chuộc chiếc xe máy của anh T về rồi đem vứt ở đường vắng. Với việc làm này, mẹ của Huy sau đó đã bị tuyên án về hành vi "che giấu tội phạm".

Về đối tượng tên Tuyền, công an cũng làm rõ dù biết kế hoạch, ý định giết người của Huy, sau này khi thi thể anh T được phát hiện nhưng Tuyền không khai báo nên đã tiến hành xử lý đối tượng này về tội "không tố giác tội phạm".

Với hành vi tội ác của mình, sau này Huy, Hoàn đã bị tuyên những bản án thích đáng.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Mối hận tình khiến nam sinh lớp 12 gây án tàn độc (P1): Thi thể dưới lòng sông

Một ngày đầu tháng 5/2008, người dân đi bắt Cáy ở khu vực sông Lạch Chay (Kim Thành, Hải Dương) bất ngờ phát hiện một thi thể người. Vào thời điểm ấy, chẳng ai dám nhìn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Mối hận tình khiến nam sinh lớp 12 gây án tàn độc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN