“Mây mưa” với tình cũ, người đàn ông gặp bi kịch: Hối hận muộn màng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Người phụ nữ khẳng định buộc phải ra tay giết tình cũ để tự vệ vì bị anh tấn công sau khi hai người quan hệ tình dục. 

Khi thi thể Travis Alexander được tìm thấy trong tình trạng bị đâm 27 nhát, cứa cổ và bắn vào đầu, người thân và bạn bè vô cùng bàng hoàng, không thể tin được kẻ nào có thể ra tay như vậy với người đàn ông vốn không có kẻ thù. Sự thật sau đó dần được làm sáng tỏ, nhất là sau khi cảnh sát khôi phục được những bức ảnh trong chiếc máy ảnh bị phá hủy của anh.

Án mạng trong cơn ghen

Bị buộc tội giết người cấp độ một và đối mặt với án tử hình trong cái chết của bạn trai cũ Travis Alexander, Jodi Arias tiếp tục thay đổi lời khai, kể lại một câu chuyện khác trong phiên tòa xét xử cô ta vào năm 2013.

Jodi Arias tại tòa.

Jodi Arias tại tòa.

Jodi khẳng định đã bị Travis ngược đãi từ lâu, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên lạm dụng về thể xác và tinh thần. Jodi cho biết Travis buộc mình quan hệ tình dục thô bạo và có những hành vi biến thái khác. Có lần, cô ta bị bạn trai cũ chửi bới, đập xuống sàn,đá vào mạng sườn và hét lên rằng: “Tôi phát chán với cô”.

Theo Jodi, sự bạo hành lên đến đỉnh điểm vào khoảng thời gian Travis qua đời. Nguyên nhân là do trước đó, sau khi quan hệ tình dục, Travis trở nên tức giận vì Jodi làm rơi máy ảnh trong lúc đang chụp cảnh anh tắm. “Anh ta tấn công tôi và tôi đã tự vệ”, Jodi khẳng định rằng mình bị buộc phải chiến đấu để có thể giành lấy mạng sống. 

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân hoàn toàn không tin câu chuyện này. Steven Alexander – anh trai của Travis cáo buộc Jodi đã giết em trai mình lần thứ hai bằng cách hủy hoại danh tiếng của anh. Travis thậm chí còn không có súng và không biết cách sử dụng.

Steven Alexander không phải là người duy nhất phản đối lời khai của Jodi. Travis bị đâm nhiều nhát, bị bắn và cứa cổ. Cái chết khủng khiếp này không phù hợp với kết quả của sự tự vệ. Phía công tố cáo buộc Jodi đã giết bạn trai cũ trong cơn ghen tuông vì bị chia tay.

Hối hận muộn màng

Tháng 1/2013, năm năm sau vụ án mạng, phiên tòa xét xử Jodi bắt đầu diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và giới truyền thông, được truyền hình trực tiếp và phát trực tuyến trên các nền tảng.

Vào tháng 5/2013, sau phiên tòa kéo dài 4 tháng, toàn bộ 12 thành viên bồi thẩm đoàn đã nhất trí tuyên bố Jodi phạm tội giết người cấp độ một.

Trước khi tòa tuyên án, Jodi bày tỏ sự hối hận: “Cho đến nay, tôi vẫn không thể tin rằng mình có thể làm ra được điều gì đó khủng khiếp như vậy. Tôi thực sự chán ghét và ghê tởm chính mình. Tôi ước có cách nào đó giúp mình có thể thay đổi những gì đã xảy ra”.

Vào ngày 13/4/2015, Jodi Arias bị kết án chung thân không có khả năng được ân xá cho tội ác năm 2008. Ngoài ra, người phụ nữ này còn phải trả 32.000 USD cho gia đình nạn nhân để trang trải các chi phí đi lại trong phiên tòa như vé máy bay và chỗ ở.

Năm 2020, Jodi đệ đơn kháng cáo bản án của mình dựa trên việc tố cáo hành vi sai trái của công tố viên nhưng đã bị bác bỏ. Sau đó cô ta kiện luật sư bào chữa cũ của mình sau khi anh viết một cuốn sách về vụ án. Trong tù, người phụ nữ này cũng gây ầm ĩ khi tung tin rằng đã sử dụng “tình dục” để thao túng các tù nhân và lính canh.

Hiện tại, Jodi đang thụ án chung thân tại Khu liên hợp nhà tù bang Arizona – Perryville. 

(Hết)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 3/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi khôi phục được những hình ảnh bị xóa trong chiếc máy ảnh bị hỏng, cảnh sát phát hiện không chỉ có những bức ảnh nhạy cảm mà còn cả những thứ còn khủng khiếp hơn nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Allthatsinteresting, Murderpedia) ([Tên nguồn])
“Mây mưa” với tình cũ, người đàn ông gặp bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN