Hành xử cạn tình của kẻ vứt thi thể người yêu cũ ở vỉa hè Hải Phòng

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau quan hệ tình dục, Hoàng Hữu Thịnh thấy người yêu cũ lục trộm ví mình nên đánh bất tỉnh, cho vào bao tải mang đi phi tang ở vỉa hè.

Ngày 28/6, Hoàng Hữu Thịnh, 44 tuổi, bị TAND Hải Phòng tuyên 23 năm tù về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Thịnh quan hệ yêu đương với chị Vũ Thị Hải Ánh, 30 tuổi, từ giữa năm 2020 rồi chia tay. Ngày 8/6/2023, chị Ánh gọi điện thoại hỏi vay 4 triệu đồng mua điện thoại, Thịnh đồng ý. Khoảng 19h, ngày 9/6/2023, chị Ánh được Thịnh chỉ đường đến nơi ở trong khu dân cư Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh.

Phiên xử Hoàng Hữu Thỉnh giết người, cướp tài sản được phát trực tuyến để 28 điểm cầu. Ảnh LT

Phiên xử Hoàng Hữu Thỉnh giết người, cướp tài sản được phát trực tuyến để 28 điểm cầu. Ảnh LT

Sau quan hệ tình dục tại nhà chính, Thịnh đi ra cửa nhà hút thuốc lào, nhìn qua khe cửa thấy chị Ánh đang lục ví của mình nên chạy vào giằng lại. Khi ví rơi xuống đất, chị Ánh cúi xuống nhặt thì bị Thịnh ghì cổ làm ngã đập đầu xuống nền nhà, bất tỉnh.

Thịnh buộc chân tay chị Ánh, cho vào bao tải. Rạng sáng 10/6/2023, Thịnh vác chị Ánh trên vai, đưa ra khỏi nhà phi tang... Đến trước cửa nhà số 282 đường Đa Phúc, thấy ánh đèn xe của người đi đường, Thịnh sợ bị phát hiện nên bỏ bao tải, về nhà ngủ.

Chiều 10/6/2023, người dân phát hiện thi thể chị Ánh tại đây nên trình báo công an. Kết quả điều tra xác định, nạn nhân chết do chấn thương sọ não. Ngày 11/6/2023, Thịnh ra đầu thú.

Tại phiên tòa, Thịnh tỏ ra ăn năn, thừa nhận đã phi tang xe đạp điện của chị Ánh, còn điện thoại lấy để sử dụng. Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho Thịnh vì đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, tiền cấp dưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]

Xảy ra mâu thuẫn, Lê Văn Phương đã thực hiện liên tiếp ba tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm bạn gái là một người phụ nữ bán vé số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN