Yêu điên dại gái làng chơi, nam thanh niên hóa sát nhân máu lạnh

Không hỏi người tình về xuất xứ chiếc đồng hồ bằng vàng đính kim cương nhưng có nằm mơ người phụ nữ này cũng không thể tưởng tượng rằng nó được đánh đổi bằng một sinh mạng.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Yêu điên dại gái làng chơi, nam thanh niên hóa sát nhân máu lạnh - 1

Hung thủ Jonaris Badlishah.

Lưới tình với gái làng chơi

Jonaris Badlishah (23 tuổi) là một trợ lý quay phim và trợ lý đạo cụ bán thời gian. Bố mẹ ly hôn từ khi Jonaris 2 tuổi, người mẹ sau đó tái hôn. Jonaris có một tuổi thơ bất hạnh khi, thường xuyên bị mẹ và dượng bạo hành. 

Sống trong trong hoàn cảnh như vậy nhưng Jonaris luôn được mọi người nhớ đến là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Dù vậy, khi lớn lên, không  được học hành đầu đuôi nên Jonaris không có việc làm ổn định, thường rơi vào nợ nần và cần phải vay mượn tiền để sinh sống.

Tháng 10/1997, chàng trai Jonaris gặp Saifon Ngammoo – gái làng chơi từng có 1 đời chồng với 1 đứa con. Jonaris cho biết, đây là người đầu tiên thực sự thấu hiểu mình. Cô thường xuyên tâm sự về cuộc đời mình với Jonaris cũng như con đường nào khiến cô phải trở thành gái mại dâm để kiếm tiền sinh sống.

Ngammoo từng cho Jonaris mượn tiền để giải quyết vấn đề tài chính của mình, cô cũng chẳng ép anh phải trả lại số tiền này. Cũng chính vì điều này, Jonaris thầm nhủ rằng mình phải kiếm nhiều hơn để có thể chăm sóc cho mẹ con Ngammoo. Từ đó, hai người trở thành một đôi, dù Ngammoo vẫn tiếp tục kiếm tiền bằng cách quan hệ tình dục với 20 người đàn ông một ngày.

Ngammoo từng kể với người yêu về chiếc đồng hồ Rolex cô rất thích nhưng đã phải mang đi cầm cố. Kể từ đó, những suy nghĩ và hình ảnh về chiếc đồng hồ Rolex đã chiếm hết tâm trí của Jonaris.

Cuối cùng, vào dịp sinh nhật lần thứ 31 của bạn gái, Jonaris đã tặng cho cô chiếc đồng hồ Rolex vàng đính kim cương. Khi nhận chiếc đồng hồ từ tay bạn trai, Ngammoo rất vui dù biết nó là chiếc đồng hồ cũ.

Không hỏi người tình về xuất xứ chiếc đồng hồ nhưng có nằm mơ Ngammoo cũng không thể tưởng tượng rằng nó được đánh đổi bằng một sinh mạng.

Yêu điên dại gái làng chơi, nam thanh niên hóa sát nhân máu lạnh - 2

Nạn nhân Sally Poh Bee Eng đã bị giết hại dã man vì chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Vài tuần trước đó, Jonaris định lấy chiếc đồng hồ Rolex của một khách hàng nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện. Và khi thấy đồng hồ trên tay Sally Poh Bee Eng – một thợ trang điểm mà Jonaris gặp ở phim trường, nam thanh niên này quyết tâm phải lấy được nó bằng mọi giá.

Những nhát búa lạnh lùng

Ngày 19/4/1998, Jonaris gọi điện thoại cho Sally, tự xưng mình là Nigel và nói rằng sẽ trả 1.000 USD để thuê cô đến một buổi chụp ảnh. Đây là cái giá gấp đôi so với thù lao bình thường nên Sally liền đồng ý. Jonaris yêu cầu cô có mặt tại trạm xe buýt vào khoảng 6h30 hôm sau.

Sáng 20/4, Sally lái xe đến trạm xe buýt như thoải thuận. Jonaris sau đó đã xuất hiện và nói rằng mình là Nigel, những người còn lại trong nhóm sẽ đến sau. Khi Sally đỗ xe và ngồi đợi ở trạm xe buýt cùng hắn ta, Jonaris đã dùng búa đập vào đầu Sally rồi kéo cô đến bụi cây cách trạm dừng xe buýt 10m.

Lúc này, Sally đã tỉnh lại và cố gắng đứng dậy. Nhưng Jonaris đã không buông tha, ngược lại còn tấn công vào phía sau đầu Sally hơn 10 lần cho đến khi cô gục ngã một lần nữa. Sau đó, thanh niên 23 tuổi này lấy chiếc đồng hồ rồi rời khỏi hiện trường. Cuối ngày hôm đó, Jonaris mua một bó hồng đỏ và chai rượu whiskey đến nhà chứa để cùng bạn gái mừng sinh nhật cùng với chiếc đồng hồ giá trị vừa cướp được.

Yêu điên dại gái làng chơi, nam thanh niên hóa sát nhân máu lạnh - 3

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Sau khi phát hiên xác nạn nhân, cảnh sát không mất nhiều thời gian để tìm ra nghi phạm. Chồng của Sally đã nghe được vợ trao đổi qua điện thoại với ai đó vào một ngày trước vụ án mạng . Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khoanh vùng và xác đinh Jonaris chính là nghi can chính của vụ án giết người cướp đồng hồ này.

Với tất cả những hành vi phạm tội được tính toán một cách kỹ lưỡng, như lời thẩm phán nhận định “là hành động nhanh và có quá trình suy nghĩ”, cho thấy Jonaris kiểm soát được bản thân mình vào thời điểm gây án. Ngày 8/12/1998, tòa tuyên án Jonaris phạm có tội và kết án tử hình bằng phương pháp treo cổ.

----------------------------------------

Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 5/12/2018.

Si mê nữ đồng nghiệp, chồng sát hại vợ đang mang thai và 2 con

Ngoại tình với một nữ đồng nghiệp và khẳng định sắp ly hôn để cưới cô này, người chồng đã ra tay sát hại vợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN