Đi ngủ không khóa cửa, nữ sinh bị ‘’yêu râu xanh’’ hãm hại: Tin nhắn cuối cùng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Bên trong căn hộ không khóa cửa, cảnh sát tìm thấy cô gái trẻ nằm úp mặt trên giường, bị tấn công tình dục và sát hại.

Sau khi nữ sinh đại học 22 tuổi được tìm thấy bị tấn công tình dục và sát hại trong căn hộ của cô, cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn đến một nghi phạm không ngờ

Án mạng trong căn hộ không khóa

Heather Maples là một cô gái 22 tuổi sống ở thành phố Mesquite, bang Texas, Mỹ trước khi chuyển đến thành phố Murfreesboro, bang Tennessee. Người thân mô tả Heather là người tốt bụng, chu đáo và hay cười.

Vào thời điểm đó, cô đang làm nhân viên tại một khu chung cư địa phương và cũng đã được nhận vào Đại học Middle Tennessee State. Mong muốn của Heather là theo đuổi ngành tâm lý học. Một trang mới của cuộc đời đang mở ra với cô gái trẻ xinh đẹp.

Nhưng rồi vào sáng ngày 7/8/2015, Heather không đến làm việc tại văn phòng phía trước khu chung cư của cô. Kelsey - một người bạn và cũng là đồng nghiệp đã đến nhà Heather kiểm tra vào khoảng 9h15 sáng. Cửa căn hộ không khóa và bên trong, Kelsey phát hiện Heather đã chết.

Nạn nhân Heather Maples

Nạn nhân Heather Maples

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lúc 9h30. Họ phát hiện Heather đang nằm úp mặt trên giường. Nạn nhân có hai vết rách trên đầu và vết trên cổ họng cho thấy cô bị đánh nhiều lần vào đầu và bị siết cổ. Ngoài ra còn có dấu hiệu của các chấn thương khác, một bàn tay nạn nhân nắm lại và móng tay bị gãy.

Heather đã bị tấn công tình dục, nguyên nhân cái chết là do chấn thương nặng và ngạt thở. Gần vai Heather, cảnh sát tìm thấy một dấu vân tay dính máu. Vết máu chưa khô cũng giúp cảnh sát thu được dấu vân tay rõ ràng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Heather mới bị sát hại chỉ vài giờ trước khi người bạn gọi 911. Hiện trường không có dấu hiệu cưỡng bức đột nhập, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có gì lộn xộn.

Tin nhắn cuối cùng

Điện thoại di động của Heather có ở hiện trường và được thu thập để làm bằng chứng. Nạn nhân đã gửi tin nhắn cuối cùng vào lúc 2h23.

Cảnh sát đã nói chuyện với Kelsey, hỏi cô có biết ai muốn làm tổn thương Heather hay không. Khi họ đang trao đổi thì một người bạn nam của Heather xuất hiện.

Anh quay lại đây để trả chìa khóa cho Heather. Người bạn này cho biết đêm hôm trước, Heather say và anh đã phải chở cô về nhà, mua đồ ăn cho và đỡ cô lên giường. Người bạn nói rằng Heather hỏi mình về chìa khóa nhưng anh không biết chúng ở đâu cho đến ngày hôm sau. Cảnh sát lúc này mới biết rằng cửa căn hộ của Heather không hề khóa.

Bạn của Heather có bằng chứng ngoại phạm và anh cũng đồng ý cung cấp ADN của mình cho cơ quan chức năng. Cuối cùng anh đã được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Nghi phạm tiếp theo là người mà Heather đã gửi đi tin nhắn cuối cùng. Anh cho biết họ từng hôn nhau vài lần nhưng chưa bao giờ có quan hệ tình cảm. Heather yêu cầu anh đến nhà mình lúc 2h23 sáng nhưng người này nói rằng không biết tin nhắn của cô.

Nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Heather vào đêm hôm trước. Cô và người bạn đến quán bar có tên Gentleman Jim's vào khoảng 22h ngày 6/8. Anh cho biết mình ở lại đến nửa đêm rồi về nhà với bạn gái. Cuối cùng người này cũng được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát được biết Heather có bạn trai cũ khá bạo lực, cô thậm chí đã xin được lệnh cấm đối với anh ta. Ngoài ra, bạn trai mới của Heather lại là người từng phạm tội tình dục.

(Còn nữa)

--------------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 11/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảng 14 giờ sau khi biến mất, cô nữ sinh được tìm thấy đã chết, trên cơ thể có vô số vết thương khủng khiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Đi ngủ không khóa cửa, nữ sinh bị ‘’yêu râu xanh’’ hãm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN