Dấu vết "vạch mặt" kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm: Tấm vải có họa tiết hình động vật

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi đối mặt với tấm vải có họa tiết in hình động vật dùng để quấn thi thể một trong hai nạn nhân, thái độ của nghi phạm lập tức thay đổi.

Mối liên hệ giữa cái chết của hai cô gái cách nhau 5 năm đã khiến các cơ quan chức năng đặt nghi vấn liệu có phải họ đang phải đối mặt với cùng một tên sát nhân giấu mặt hay không. Nhưng phải đến hơn 1 thập kỷ sau, họ mới có được câu trả lời.

Christopher Gonzalez phải trả giá sau gần 2 thập kỷ gây án

Christopher Gonzalez phải trả giá sau gần 2 thập kỷ gây án

Tấm vải có họa tiết hình động vật

Chưa thành công trong việc lấy mẫu ADN của nghi phạm Christopher Gonzalez, nhóm điều tra quyết định quay trở lại nơi anh ta sống ở thành phố Naples, bang Florida một lần nữa vào ngày 7/11/2017.

Họ phát hiện ra Christopher vẫn tiếp tục lái xe khi chưa có bằng lái. Họ quyết tâm bắt giữ anh ta, không bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa.

Lần này, nhóm điều tra không che giấu ý định và đối đầu với Christopher về vụ sát hại cô gái 19 tuổi Dora Almontaser vào năm 2000. Christopher lập tức phủ nhận việc quen biết Dora nhưng các thám tử biết đó là lời nói dối vì dấu vân tay của anh ta trùng khớp với dấu vân tay trên chiếc điện thoại tại hiện trường vụ án mạng.

Tiếp tục đối mặt với vụ sát hại Angel Serbay vào năm 2005, anh ta bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh và đưa ra một số câu trả lời mà cảnh sát biết chắc chắn là không trung thực.

Khi các nhà điều tra đưa ra một bức ảnh của nạn nhân Angel Serbay, Christopher sau một lúc đã thừa nhận từng nhìn thấy cô trên đường phố ở Yonkers. Khi đối mặt với tấm vải có họa tiết in hình động vật dùng để quấn thi thể Angel, thái độ của Christopher càng thay đổi và lập tức yêu cầu luật sư.

Bạn gái cũ xác nhận tấm vải in hình động vật là của Christopher. Cô cũng để lại ADN của mình trên tấm vải qua những lần tới nhà Christopher khi hai người còn yêu nhau. Người bạn gái này kể lại rằng vào thời điểm Angel bị sát hại, Christopher đã điên cuồng yêu cầu cô đến nhà anh ta. Ở đó, cô thấy cánh tay và khuôn mặt của Christopher đầy vết xước, căn hộ bừa bộn và tấm vải trải giường biến mất. 

Công lý sau gần 2 thập kỷ

Vào ngày 2/12/2017, đúng 17 năm sau khi thi thể Dora Almontaser được phát hiện, kết quả phân tích ADN khẳng định Christopher có mặt ở cả hai hiện trường án mạng.

Mặc dù người đàn ông này chưa bao giờ kể chi tiết về vụ sát hại Dora nhưng cơ quan điều tra tin rằng anh ta đã gặp Dora qua phòng trò chuyện trực tuyến trên mạng và tìm cách gặp gỡ rồi sát hại cô trong căn hộ ở thành phố Bronx.

5 năm sau vụ sát hại Dora, vào ngày 3/9/2005, Christopher đã cưỡng hiếp, đánh đập và bóp cổ Angel. Sau đó, hắn quấn xác cô trong tấm vải và vứt thi thể ở ven đại lộ Sprain Brook Parkway, Yonkers.

Biết tin Christopher bị bắt giữ vì liên quan tới hai vụ án mạng, đồng nghiệp của anh ta đều cảm thấy rất bất ngờ. Họ nhận xét Christopher là người đàn ông tốt bụng và làm việc chăm chỉ.

Vào tháng 5/2019, sau gần 2 thập kỷ gây án, Christopher Gonzalez đã nhận tội cho cả hai vụ giết người và bị tuyên hai bản án chung thân với thời hạn 20 năm.

“Sau tất cả những đau khổ mà tôi đã trải qua trong suốt những năm qua trong cuộc đời, giờ là lúc hắn ta phải chịu đựng”, mẹ của Almontaser, Dora Delvalle, nói. “Mặc dù điều này không khiến con gái tôi sống lại nhưng tôi vẫn thấy vui, bởi vì hắn ta sẽ không thể giết thêm ai nữa”.

(Hết)

-----------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 5/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Dấu vết vạch mặt kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm: Phát hiện bất ngờ

Phát hiện ADN lấy từ hiện trường sát hại hai cô gái đều là của cùng một người, cơ quan chức năng lo lắng về khả năng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Dấu vết "vạch mặt" kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN