Dấu vết "vạch mặt" kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm: Phát hiện bất ngờ

Phát hiện ADN lấy từ hiện trường sát hại hai cô gái đều là của cùng một người, cơ quan chức năng lo lắng về khả năng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt.

Mối liên hệ giữa cái chết của hai cô gái cách nhau 5 năm đã khiến các cơ quan chức năng đặt nghi vấn liệu có phải họ đang phải đối mặt với cùng một tên sát nhân giấu mặt hay không. Nhưng phải đến hơn 1 thập kỷ sau, họ mới có được câu trả lời.

Vụ án mạng thứ hai

Không tìm được bằng chứng rõ ràng, cái chết của cô gái 19 tuổi Dora Devalle Almontaser khi đang trông nhà cho chú trở nên nguội lạnh.

Ngày 3/9/2005, gần 5 năm sau vụ sát hại Dora, một tài xế khi đi ngang qua khu vực đại lộ Sprain Brook Parkway ở thành phố Yonkers, bang New York đã vô tình phát hiện thi thể phụ nữ được bọc trong một tấm vải bị vứt ở bên đường.

Trên thi thể có dấu hiệu rõ ràng cho thấy vết dây buộc quanh cổ và bị trói tay chân. Mẫu ADN lạ được thu thập dưới móng tay và một số nơi khác trên cơ thể nạn nhân. Cảnh sát tin rằng đây là ADN của kẻ giết người.

Kết quả kiểm tra dấu vân tay xác nhận người phụ nữ này là Angel Serbay, 25 tuổi, đến từ khu Nodine Hill của Yonkers.

Nạn nhân Angel Serbay

Nạn nhân Angel Serbay

Bạn bè mô tả Angel có tính cách thân thiện, từ thời niên thiếu đã bắt đầu uống rượu như một cách để đối phó với chứng trầm cảm của mình. Cuối cùng cô đến Nodine Hill, một khu phố đầy ma túy và những người vô gia cư.

Kết quả phân tích mẫu ADN của nghi phạm không khớp với bất kỳ cái tên nào trong hệ thống lưu trữ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại phát hiện mối liên hệ rõ ràng giữa hai nạn nhân Angel Serbay và Dora Devalle Almontaser.

Theo đó, ADN lấy từ hiện trường hai vụ án mạng đều là của cùng một người. Cảnh sát bắt đầu lo lắng về khả năng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt.

Manh mối sau 17 năm

Trong nhiều năm tiếp theo, cuộc điều tra về cái chết của Angel và Dora vẫn dậm chân tại chỗ vì không có thêm manh mối. Đến tháng 11/2016, cơ quan chức năng quyết định lật lại vụ án, thành lập một đội đặc nhiệm với hướng tiếp cận mới.

Đầu năm 2017, nhóm điều tra đã tìm thấy dấu vân tay lạ từ chiếc ống nghe điện thoại từng được kết nối với sợi dây điện thoại dùng để giết Dora. Họ đã nhập thông tin lên một hệ thống lưu trữ dấu vân tay.

Kết quả trả về cho thấy nó trùng khớp với một người đàn ông 36 tuổi tên là Christopher Gonzalez. Người đàn ông này từng phải nhập dấu vân tay vào hệ thống do vi phạm lệnh dừng giao thông năm 2005.

Cảnh sát biết được rằng Christopher sống ở nơi chỉ cách các nạn nhân vài dãy nhà vào thời điểm họ bị giết chết. Sau đó anh ta chuyển tới thành phố Naples, bang Florida.

Năm 2017, Christopher kết hôn. Người đàn ông này hiện đang làm việc tại một cửa hàng đồ chơi và có một cuộc sống yên bình ở Florida, không hề biết rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Các nhà điều tra ở New York đã liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Collier ở Florida đề nghị hỗ trợ thu thập ADN để có thể chứng minh Christopher đã có mặt ở hiện trường hai vụ án mạng năm xưa.

Ngày 17/4/2017, cảnh sát giao thông chặn Christopher lại và sau đó bắt anh ta vì lái xe không có giấy phép. Mặc dù lấy được ADN từ chiếc còng tay và từ chiếc ô tô hoàn toàn mới để chở Christopher về đồn nhưng cuối cùng số mẫu thu được vẫn không đủ để kết luận ADN của anh ta có khớp với ADN ở hiện trường hai vụ án mạng hay không.

Vào thời điểm đó, lực lượng đặc nhiệm vẫn không để lộ bất kỳ thông tin nào cho Christopher vì sợ anh ta sẽ hoảng sợ rồi bỏ trốn. Nhóm điều tra quyết định quay trở lại Florida một lần nữa.

(Còn nữa)

-----------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 4/11 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dấu vết “vạch mặt“ kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm: Án mạng bí ẩn

Cô gái 19 tuổi được phát hiện đã chết trên giường với một sợi dây điện thoại quấn quanh cổ. Tuy nhiên, tài sản của nạn nhân không bị mất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Dấu vết "vạch mặt" kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN