Dấu vết "vạch mặt" kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm: Án mạng bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Cô gái 19 tuổi được phát hiện đã chết trên giường với một sợi dây điện thoại quấn quanh cổ. Tuy nhiên, tài sản của nạn nhân không bị mất.

Mối liên hệ giữa cái chết của hai cô gái cách nhau 5 năm đã khiến các cơ quan chức năng đặt nghi vấn liệu có phải họ đang phải đối mặt với cùng một tên sát nhân giấu mặt hay không. Nhưng phải đến hơn 1 thập kỷ sau, họ mới có được câu trả lời.

Vụ án bí ẩn

Vào ngày 2/12/2000, Dora Devalle Almontaser, 19 tuổi, được phát hiện đã chết trong căn hộ của người chú ở quận Bronx, bang New York, Mỹ. Đầu buổi tối hôm trước, cô đã cùng những người họ hàng của mình đi xem một buổi trình diễn trước Giáng sinh trước khi đến trông nhà giúp cho chú.

Mẹ của Dora cho biết khi nói chuyện điện thoại vào khoảng 2h sáng, bà thấy con gái tỏ ra rất vui vẻ và còn hẹn hôm đó sẽ gặp mẹ. Nhưng rồi tới cuối ngày, người mẹ vẫn chưa thấy con gái trở về. Những cuộc gọi đến nhà chú cô cũng không được trả lời.

Cuối cùng, mẹ và anh trai Dora quyết định đến căn hộ ở Bronx. Tại đây, họ phát hiện ra điều kinh hoàng: Dora đã chết, nằm ngửa và khỏa thân trên giường với một sợi dây điện thoại quấn quanh cổ.

Nạn nhân Dora Devalle Almontaser

Nạn nhân Dora Devalle Almontaser

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát nhận thấy ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Họ đưa ra nhận định có thể nạn nhân quen biết kẻ tấn công cô. Tiền mặt, đồ trang sức và đồ điện tử có giá trị vẫn còn nguyên vẹn cho thấy động cơ của kẻ giết người không phải là cướp tài sản.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Dora bị tấn công tình dục. Dấu vết ADN trên thi thể đã được thu thập và gửi đến phòng thí nghiệm. Một con dao cũng được tìm thấy tại hiện trường nhưng cảnh sát không biết tại sao nó có mặt ở đây vì thi thể nạn nhân không hề có vết cắt và cũng không có dấu vân tay nào trên đó.

Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy một dấu vân tay lạ trên dây điện thoại dùng để siết cổ Dora.

Hạnh phúc ngắn ngủi

Theo người thân của Dora, cô gái 19 tuổi này rất thích công việc trông trẻ và luôn mong một ngày sẽ được làm mẹ. Khi mới 17 tuổi, cô kết hôn với chủ một cửa hàng tiện lợi 30 tuổi tên là David Almontaser.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc được bao lâu. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cặp đôi đang ly thân. Điều này khiến David trở thành nghi phạm hàng đầu.

David tỏ ra rất hợp tác với cảnh sát. Anh sẵn sàng cung cấp mẫu ADN cũng như dấu vân tay của mình. Cả hai sau đó được chứng minh đều không khớp với mẫu được tìm thấy ở hiện trường vụ án. David nhanh chóng được loại khỏi danh sách tình nghi.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng ngay sau khi ly thân với chồng, Dora đã bắt đầu tham gia các phòng trò chuyện trên mạng để gặp gỡ những người đàn ông khác. Một người bạn tiết lộ vào đêm Dora qua đời, cô được cho là đã đồng ý gặp mặt trực tiếp một trong những người đàn ông đó.

Tuy nhiên, việc kiểm tra hồ sơ điện thoại của nạn nhân không mang lại kết quả gì. Thêm vào đó, mẫu ADN không trùng khớp với bất kỳ nghi phạm nào khiến các thám tử không thể tìm ra kẻ giết Dora.

Vụ án cứ như vậy trở nên nguội lạnh cho đến gần 5 năm sau, khi một tài xế vô tình phát hiện thi thể được bọc trong một tấm vải ở bên đường.

(Còn nữa)

-----------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 3/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông bị vợ từ chối “chuyện ấy”: Thi thể bán khỏa thân

Sau khi sát hại cô hàng xóm, gã đàn ông tìm cách phi tang xác chết ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Dấu vết "vạch mặt" kẻ sát hại 2 cô gái cách nhau 5 năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN