Cái chết của “trai ngoan” phải lòng “gái hư”: Triệu chứng kỳ lạ

Nhiều người khuyên cô nữ sinh nên gặp bác sỹ tâm lý khi ngày càng bị ám ảnh bởi những điều kỳ lạ.

Khi quyết định xa gia đình và rời bỏ công việc để có thể đến sống cùng bạn gái, Joe Cinque không hề biết rằng đó là sai lầm nghiêm trọng khiến anh phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Triệu chứng kỳ lạ

Sau khi chuyển đến ở cùng bạn gái Anu Singh, Joe Cinque bắt đầu nhận thấy những vấn đề lớn ở cô.

Anu Singh và bạn trai Joe Cinque

Anu Singh và bạn trai Joe Cinque

Anu Singh bị các vấn đề về dạ dày, phải chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng khi bị ám ảnh bởi cân nặng và ngoại hình. Cô dành nhiều thời gian cho việc ăn kiêng và trong phòng tập thể dục.

Vì ăn kiêng quá mức, Anu rất gầy gò và liên tục xuất hiện nhiều triệu chứng lạ. Có những lúc cô đang rất vui nhưng ngay sau đó lại có thể khóc mãi không nín hay luôn có cảm giác thứ gì đó bò dưới da. Cô tin chắc rằng mình đang mắc một căn bệnh thể chất nghiêm trọng nào đó. Anu gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, tất cả họ đều tiến hành nhiều cuộc kiểm tra nhưng không ai có thể tìm thấy bất cứ điều gì không ổn về thể chất của cô ngoài việc bị thiếu cân. Các xét nghiệm của cô đều bình thường.

Một số bác sĩ đề nghị Anu nên gặp bác sĩ tâm lý nhưng cô khẳng định không có vấn đề gì. Cô nữ sinh thậm chí còn tức giận trước bất kỳ ý kiến nào cho rằng vấn đề của cô có nguyên nhân tâm lý. Bất chấp thành công trong học tập, Anu chìm đắm trong cảm giác vô giá trị. Cô bắt đầu trốn học, tránh mặt mọi người.

Ám ảnh chết người

Vào tháng 5/1997, Anu nghĩ mình bị AIDS. Cô nói với bạn rằng thật không công bằng khi Joe không bị nên định nhỏ một giọt máu lên bàn chải đánh răng của bạn trai để anh cũng bị nhiễm bệnh.

Sau nhiều lần kiểm tra xác nhận âm tính với AIDS, Anu lại nghĩ rằng mình bị bệnh là do phản ứng với một loại thuốc thay đổi quá trình trao đổi chất. Đó là Ipecac, một loại thuốc gây nôn mà Joe đã giới thiệu cho bạn gái. Cô thường uống thuốc ngay sau khi ăn nhiều đồ béo.

Tất cả điều này khiến Anu gặp vấn đề về tâm thần thực sự. Cha mẹ Anu khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý giỏi nhưng cô vẫn không nghe. Cô cũng bắt đầu tức giận với Joe vì tin rằng anh đã đưa thứ khiến cô bị nhiễm độc và đây là lý do khiến cô sắp chết vì chứng rối loạn kỳ lạ mà mình đang mắc phải.

Một người bạn sau này nói, có lần Anu thổ lộ, muốn giết một số người: bạn trai cũ, sau đó là Joe, và cả một số bác sĩ cô tin rằng đã không chẩn đoán chính xác bệnh.

Tháng 9/1997, Anu bắt đầu nói với vài người bạn về việc muốn tự kết liễu đời mình và bạn trai. Ban đầu Anu định tự sát bằng súng nhưng sau đó đã thay đổi quyết định khi có người mách nước về việc dùng quá liều heroin. Sau khi mua nửa gam heroin, Anu tiếp tục mua thêm 1 gram khác. Khi kẻ bán ma túy hỏi sao lại cần nhiều như vậy, Anu trả lời là vì "sẽ có ai đi với tôi".

Xong xuôi, Anu tổ chức một bữa tiệc tạm biệt. Những người tham gia đều biết mục đích của bữa tiệc là gì, ngoại trừ Joe.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 17/12 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của “trai ngoan” phải lòng “gái hư”: Tình yêu bị phản đối

Dù tính cách có phần trái ngược nhau nhưng cặp đôi lại nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, Wickedwomen) ([Tên nguồn])
Cái chết của “trai ngoan” phải lòng “gái hư” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN