Cái chết bí ẩn của người phụ nữ ngoại tình với “phi công” trẻ: Chiếc ví bị vứt bỏ

Bên trong chiếc ví của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, thuốc men, một số vật dụng khác và cả thông tin về việc mang thai của cô.

Một năm kể từ khi Holly Cantrell biến mất từ nơi làm việc, người ta đã tìm thấy hài cốt của cô. Tuy nhiên, ngoài những bí mật trong cuộc sống riêng, danh tính hung thủ cũng như những gì đã diễn ra trước khi nạn nhân qua đời vẫn là điều bí ẩn. 

Tờ rơi về vụ mất tích của Holly Cantrell được dán khắp nơi

Tờ rơi về vụ mất tích của Holly Cantrell được dán khắp nơi

Chiếc ví bị vứt bỏ

Làm việc với cảnh sát, Tommy Cantrell – chồng của nạn nhân Holly Cantrell cho biết nghi ngờ có chuyện gì đó giữa Holly và Cody Ketchum – người bạn của gia đình kém cô 10 tuổi. Anh có thể đoán được qua cách họ tương tác với nhau.

Tommy tỏ ra thực sự lo lắng và buồn bã trước sự biến mất bí ẩn của vợ. Tuy nhiên, người thân của Holly tiết lộ Tommy là người rất thích kiểm soát và luôn ngăn vợ tiếp xúc với người thân.

Em gái của Holly là Mija nói rằng cô đã có xích mích với chị gái mình do cách kiểm soát của Tommy. Mija cho biết chỉ vài tháng trước khi Holly biến mất, cô muốn chị gái dành thời gian cho mình nhưng Holly lại nói rằng Tommy đến trước và đây là lần cuối cùng hai chị em nói chuyện với nhau.

Trong khi đó, Tommy khẳng định anh và Holly có một cuộc hôn nhân lành mạnh và hạnh phúc. Tommy sẵn sàng để cảnh sát khám xét ngôi nhà, các tài sản của gia đình và điện thoại của anh. Cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ điều gì cho thấy Tommy đã làm tổn thương vợ mình.

Vào ngày 25/2/2017, một người đi bộ đường dài tình cờ phát hiện chiếc ví bị vứt ở Khu giải trí Cardinal Point, thành phố Pittsburgh. Chiếc ví thuộc về Holly Cantrell. Bên trong có giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, thuốc men, một số vật dụng của các con cô và cả thông tin về việc mang thai.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát đã trả lại chiếc ví cho Tommy. Điều này khiến gia đình Holly phẫn nộ bởi họ cho rằng có thể có ADN trên đó.

Vụ án gây chia rẽ

Sự biến mất của Holly ngày càng dẫn đến sự chia rẽ lớn giữa gia đình Holly và Tommy. Người thân cho rằng Holly và Tommy đã tranh cãi về di chúc của Tommy. Theo họ, Tommy sẽ để lại mọi thứ cho cháu trai của anh chứ không phải cho các con mình. Họ cũng nói rằng Holly có mối quan hệ không tốt với Charity, con gái riêng của Tommy.

Ngược lại với cáo buộc này, Tommy khẳng định mình thậm chí còn không có di chúc. Charity cũng cho biết tuy việc cô lớn tuổi hơn mẹ kế có chút kỳ lạ nhưng họ có một mối quan hệ tốt. Cảnh sát cũng không thể tìm thấy bằng chứng về bất kỳ cuộc tranh cãi nào giữa Holly, Tommy và Charity.

Vào giữa tháng 3/2017, một người phụ nữ tên là Luann đã liên hệ với gia đình Holly. Luann khẳng định chồng cô tình cờ nghe được một người đàn ông nói về Holly và việc cô đã bị sát hại rồi ném xuống giếng. Tuy nhiên Luann không nhớ rõ nhà người đàn ông này ở đâu.

Cho rằng Luann là nguồn tin không đáng tin cậy, cơ quan chức năng đã không thực hiện bất kỳ cuộc tìm kiếm nào ở các khu giếng tại địa phương.

Hai tuần sau, vào ngày 30/3, chồng của Luann phát hiện vợ mình đã chết trong khuôn viên nhà họ.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 4/6 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Mối quan hệ giữa nạn nhân và người đàn ông kém 10 tuổi đã phát triển được vài tháng. Trong khi đó, chồng cô không hề hay biết chuyện này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của người phụ nữ ngoại tình với “phi công” trẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN