Bí mật dẫn nhân tình về khi chồng đi vắng, nữ y tá gây tội ác: Màn kịch của người vợ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Khi đối mặt với các bằng chứng, người phụ nữ thú nhận đã bắn chồng nhưng khẳng định đó chỉ là tai nạn.

Chỉ hai ngày sau khi Randall 'Randy' Ferguson được thông báo mất tích, người ta đã tìm thấy thi thể anh trong cốp xe. Nhận được tin này, vợ của nạn nhân tỏ ra vô cùng đau buồn. Thời điểm đó, không ai biết rằng đó chỉ là một màn kịch.

Nỗi đau giả tạo

Trong khi con gái 4 tuổi của nạn nhân Randall “Randy” Ferguson tiết lộ việc đã nghe thấy tiếng súng ở nhà mình vào ngày Randy biến mất, thì vợ anh – Angela Phillips – vẫn khẳng định không biết gì về tội ác và tỏ ra đau buồn trước cái chết của chồng. Angela nói rằng y không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có chồng bên cạnh. Angela cho biết lần cuối cùng nhìn thấy Randy là khi anh xông ra khỏi nhà sau cuộc tranh cãi giữa họ.

Angela Phillips

Angela Phillips

Tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Randy, thoạt nhìn, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tội ác đã xảy ra. Tuy nhiên, họ nhận thấy có vài chai thuốc tẩy xung quanh nhà.

Claude Walz - con trai riêng của Angela được phỏng vấn lần thứ hai. Cuối cùng, cậu thừa nhận được mẹ nói rằng “khẩu súng vừa phát nổ”. Claude nói mẹ và bố dượng đang cãi nhau ở phòng làm việc về điều gì đó liên quan đến em gái 4 tuổi của mình. Claude cho biết đã đi lên phòng và sau đó bị đánh thức bởi tiếng khóc của mẹ.

Các nhà điều tra quay trở lại kiểm tra căn phòng. Cuối cùng, họ tìm thấy một vỏ đạn và vết máu lớn sau tấm rèm được kéo lại.

Khi đối mặt với các bằng chứng, Angela tỏ ra suy sụp và thú nhận đã bắn chồng. Người phụ nữ khai rằng cả hai đã xảy ra xô xát tại nhà. Quá tức giận, Angela dùng súng đe dọa anh, khiến súng vô tình phát nổ, gần như giết chết Randy.

Sự thật sáng tỏ

Tuy nhiên, nạn nhân bị bắn 2 lần ở cự ly gần, không phù hợp với lời khai của Angela. Giải thích cho điều này, Angela phủ nhận và nói rằng mình chưa bao giờ bắn phát súng thứ hai nhưng con trai đã thúc giục cô ta giúp Randy thoát khỏi cảnh đau đớn.

Claude lập tức phản bác lời khai đó, nói rằng mẹ đã đánh thức cậu trong cơn hoảng loạn và khăng khăng yêu cầu cậu giúp di chuyển và giấu xác.

Angela cùng Claude sau đó bế Randy ra xe. Người phụ nữ lái xe đến khu cảng và gọi con gái khác của mình là Lisa Marie Walz đến đón. Trở về nhà, Angela dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Lisa Marie thừa nhận khẩu súng là của mình. Trước đó cô đã tới mượn xe của mẹ và để súng ở lại nhà. Lisa Marie cho biết trước đây, mẹ từng hỏi cô có súng không, nhưng lúc đó Lisa không biết lý do của câu hỏi. Cảnh sát nhận định tội ác này là cố ý và đã được tính toán trước.

Angela cùng với hai người con trưởng thành của cô ta bị bắt với cáo buộc liên quan đến vụ sát hại Randy. Claude Walz và Lisa Marie Walz sau đó nhận tội hỗ trợ phạm tội, bị kết án 10 tháng phục vụ cộng đồng.

Vào tháng 10/2007, Angela nhận tội giết người cấp độ một và bị kết án 26 năm 8 tháng tù. Động cơ của Angela được cho là vì tiền và mong muốn ở bên nhân tình mới. Nhưng thay vì ly hôn với Randy, cô ta lại chọn cách giết anh khi các con đang ở nhà và cuối cùng đẩy hai con của mình vào vong lao lý vì giúp mẹ.

Em gái của Randy, Lisa Moore, luôn hối hận vì đã giới thiệu anh trai với Angela, khiến anh phải chịu đau khổ trong nhiều năm và cuối cùng mất mạng. Lisa và chồng cô được giao quyền nuôi dưỡng cô con gái 4 tuổi của Randy.

(Hết)

-------------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài kỳ án tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/6 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng xóm phát hiện nữ y tá đã vài lần đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà và còn tiết lộ rằng cô ta đang ngoại tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bí mật dẫn nhân tình về khi chồng đi vắng, nữ y tá gây tội ác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN