Bí mật dẫn nhân tình về khi chồng đi vắng, nữ y tá gây tội ác: Bức thư ngắn gọn

Hàng xóm phát hiện nữ y tá đã vài lần đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà và còn tiết lộ rằng cô ta đang ngoại tình.

Chỉ hai ngày sau khi Randall 'Randy' Ferguson được thông báo mất tích, người ta đã tìm thấy thi thể anh trong cốp xe. Nhận được tin này, vợ của nạn nhân tỏ ra vô cùng đau buồn. Thời điểm đó, không ai biết rằng đó chỉ là một màn kịch.

Người đàn ông lạ mặt

Chiếc xe chứa thi thể của Randall “Randy” Ferguson trong cốp được đưa đi khám xét ngày sau khi tìm thấy dưới bờ kè. Cơ quan điều tra nhận định nạn nhân 45 tuổi đã bị giết ở một nơi khác vì trên xe và cốp xe có rất ít máu. Ghế lái cũng được đẩy gần lên vô lăng. Randy vốn có thân hình vạm vỡ và cao khoảng 1,9m nên anh không thể là người lái.

Hiện trường phát hiện chiếc xe của Randall “Randy” Ferguson có chứa thi thể anh trong cốp.

Hiện trường phát hiện chiếc xe của Randall “Randy” Ferguson có chứa thi thể anh trong cốp.

Hai ngày sau, cảnh sát tiến hành rà soát khu vực nơi gia đình Randy sinh sống. Một người hàng xóm kể với họ rằng vào tháng trước đó, khi Randy đang cùng bố anh đi xem giải đấu bóng bầu dục ở Detroit, vợ anh - Angela Phillips đã đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà. Cũng chính người đàn ông này tiếp tục quay trở lại chỉ vài tuần sau đó.

Vào sáng 23/3/2006, ngày Angela gọi cho em chồng thông báo chồng mất tích, anh ta một lần nữa xuất hiện. Người hàng xóm cảm thấy điều này không bình thường nên đã ghi lại. Ngoài ra, anh cũng cho biết, Angela có lần tiết lộ rằng cô đang ngoại tình.

Cảnh sát lập tức tiến hành xác minh danh tính người đàn ông mà Angela dẫn về. Họ nhanh chóng biết rằng anh ta tên là Lawrence. Trả lời phỏng vấn của cơ quan chức năng, Lawrence thừa nhận đã gặp Angela vài tháng trước đó. Angela khẳng định với anh rằng hai vợ chồng cô sắp ly hôn.

Tiết lộ của cô con gái 4 tuổi

Lawrence cho biết đã chuyển một số đồ đạc của mình đến nhà Angela vào ngày 22/3. Nhưng anh ta chỉ ở đây vài ngày vì nhận được một bức thư với nội dung ngắn gọn mà Claude Walz, con trai riêng của Angela, chuyển đến cho mình. Trong đó, Angela bảo Lawrence rời đi vì có cảnh sát.

Lawrence sau đó được xác định không liên quan đến vụ sát hại Randy và cũng không hề biết trước rằng tội ác này sẽ xảy ra.

Khi được phỏng vấn, Claude Walz cho biết đã dành thời gian ở nhà mẹ mình vào ngày 22/3 và cả cuối tuần qua. Claude nói rằng có nghe thấy tiếng mẹ và bố dượng của mình cãi nhau, rồi tiếp tục là một tiếng cửa đóng sầm. Sau đó, cậu được mẹ thông báo bố dượng đã bỏ đi. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng Claude không nói sự thật và biết nhiều hơn những gì cậu khai nhận.

Trong khi đó, Alison – cô con gái 4 tuổi của Randy và Angela đang ở cùng ông bà, cô chú của mình. Alison kể với họ rằng một kẻ xấu đã giết bố bằng súng. Hôm đó, Alison đã khóc rất thảm thiết.

Alison sau đó được một chuyên gia nói chuyện. Theo đó, cô bé tiết lộ chỉ nhớ mình đã nghe thấy tiếng súng và bò ra từ phía sau chiếc ghế sofa. Một lệnh khám xét nhà của vợ chồng Randy lập tức được ban hành.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 8/6 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên trong cốp xe của người đàn ông đang mất tích, cảnh sát tìm thấy thi thể anh được giấu trong đó với hai phát bắn vào đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bí mật dẫn nhân tình về khi chồng đi vắng, nữ y tá gây tội ác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN