Bi kịch sau cuộc hôn nhân “ông ăn chả, bà ăn nem”: Người anh trai thân thiết

Tuy vợ của nạn nhân khẳng định không liên quan đến cái chết của chồng nhưng cảnh sát phát hiện một người thân khác của cô ta thì có thể.

Sau khi Frederick 'Fred' Matting bị bắn chết ở ngay sân trước nhà mình, cơ quan điều tra không chỉ làm rõ những góc khuất trong cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của anh mà còn phát hiện ra cuộc sống bí mật của người vợ đã bên anh 3 thập kỷ.

Gã đàn ông bí ẩn

Patricia Matting khai rằng biết việc chồng mình – Frederick “Fred” Matting có nhân tình nhưng khẳng định họ đang cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân. Dù vậy, khi đối mặt với những bằng chứng về cuộc sống bí mật ở Carbondale, câu chuyện của Patricia về người chồng đầy yêu thương đã thay đổi.

Patricia thừa nhận mình ngoại tình, đồng thời cáo buộc Fred thích tiệc tùng, chỉ quan tâm đến những phụ nữ khác… “Khi bạn chạy trên đường theo cách của anh ấy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Patricia nói.

Theo Patricia, lý do trước đó cô không nhắc gì về cuộc sống của mình ở Carbondale là vì sợ gặp rắc rối. Patricia khẳng định mình không làm gì sai. Không có thêm thông tin từ Patricia, cảnh sát buộc phải dừng cuộc thẩm vấn tại đây.

Các nhà điều tra phán đoán Patricia có liên quan đến cái chết của chồng. Tuy nhiên, dựa vào lời kể của nhân chứng về người đàn ông mặc áo hoodie màu vàng ở hiện trường và thể chất cần thiết để có thể tấn công làm gãy cẳng tay và 10 xương sườn của một người đàn ông cao lớn như Fred, họ không tin Patricia là kẻ đã trực tiếp cầm súng hoặc dao đâm chết chồng.

Một tháng kể từ khi Fred bị sát hại, ngày 2/12/2010, cảnh sát đến Carbondale để nói chuyện với nhân tình của Patricia. Người đàn ông này sau đó được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Người anh trai thân thiết

Cảnh sát xem lại hồ sơ điện thoại và phát hiện Patricia cũng đã liên lạc với người khác. Đó chính là anh trai cô ta - James 'Zell' Smith. James và Patricia rất thân thiết với nhau. Theo vợ James, anh ta luôn bảo vệ và sẽ làm bất cứ điều gì vì em gái.

James 'Zell' Smith

James 'Zell' Smith

James sống ở Milwaukee, Wisconsin, nhưng hồ sơ điện thoại lại cho thấy anh ta đang ở Carbondale vào cuối tuần xảy ra vụ án mạng. Ban đầu, James tuyên bố chỉ rời khỏi Milwaukee để dự đám tang của em rể.

Cảnh sát đã liên hệ với cơ quan chức năng ở Milwaukee. James không có tiền án tiền sự nhưng trong ảnh giấy phép lái xe, anh ta mặc chiếc áo hoodie màu vàng. James cũng lái chiếc xe Ford F-150 màu tối. Những chi tiết này trùng khớp với mô tả của nhân chứng về kẻ giết người.

Xem xét kỹ hơn hồ sơ điện thoại của James và Patricia, điều tra viên nhận thấy điện thoại của cả hai đều tắt từ 22h30 đến 7h sáng. Điều đó rất bất thường vì cả hai đều thường xuyên sử dụng điện thoại, ngay cả vào sáng sớm mỗi ngày.

Ngày 3/12/2010, James đối mặt với cảnh sát. Lúc đầu, anh ta khẳng định mình không có thông tin gì về vụ giết người. Anh ta nói rằng đã rất ngạc nhiên khi biết Fred qua đời.

Cùng lúc đó, chiếc xe tải của Fred đã bị tịch thu. Không có bằng chứng pháp y nào được tìm thấy bên trong, nhưng cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe bị chảy dầu. Trước đó, tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy vết dầu trên đường, tại nơi mà chiếc xe của nghi phạm đã đậu.

Cảnh sát tiếp tục chất vấn James về việc có mặt ở khu vực nhà em gái vào đêm xảy ra án mạng.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 20/5 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Không chỉ nghi ngờ sự thờ ơ của vợ nạn nhân, nhóm điều tra còn phát hiện người phụ nữ này có một cuộc sống bí mật ở nơi khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch sau cuộc hôn nhân “ông ăn chả, bà ăn nem” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN