Bi kịch của nữ giảng viên bị ‘’phi công’’ trên mạng lừa tình: Thi thể dưới tấm chăn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Cảnh sát tin rằng hung thủ đã phóng hỏa nhà của nạn nhân nhằm loại bỏ các bằng chứng.

Vào tháng 5/2013, việc nữ giảng viên tài năng và được nhiều người yêu mến Tiffany Maher bị sát hại dã man tại nhà riêng đã gây chấn động dư luận. Những manh mối sau đó đã dẫn cảnh sát đến một nghi phạm bất ngờ.

Thi thể dưới tấm chăn

Tiffany Rene Maher là một phụ nữ 40 tuổi sống một mình ở thành phố Tahlequah, bang Oklahoma, Mỹ với những chú mèo của mình. Cô là trợ lý giáo sư có tiếng tại khoa hóa học tại Đại học Northeastern State (NSU). Những người biết Tiffany mô tả cô là người thông minh và thân thiện. Các sinh viên và đồng nghiệp đều yêu mến Tiffany. Cô luôn tạo ra niềm vui trong tất cả các bài giảng của mình.

Khi Tiffany rảnh rỗi, cô thích đan móc với nhóm của mình và hát karaoke. Gần đây, cô còn lập hồ sơ hẹn hò trực tuyến và hy vọng có thể gặp được người đàn ông nào đó.

Tiffany Rene Maher

Tiffany Rene Maher

Vào ngày 31/5/2013, Sarah - bạn của Tiffany - nhận được tin nhắn từ một nhân viên trường Đại học Kansas. Tiffany có lịch giảng tại đây nhưng cô đã không xuất hiện, cũng không liên lạc được. Điều này được coi là bất thường với một người luôn đúng hẹn và trách nhiệm như Tiffany. Các giảng viên ở NSU cũng đã không gặp Tiffany trong nhiều ngày.

Khi Sarah tới nhà bạn, cô nhận thấy có bồ hóng trên cửa sổ đang đóng kín. Đây là một điều kỳ lạ vì Tiffany luôn để mở cho những con mèo của mình. Khi nhìn qua một cửa sổ khác, Sarah thấy những con mèo dường như đã chết. Cô lập tức gọi điện tới cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ và kiểm tra phúc lợi.

Có mặt tại nhà Tiffany, cảnh sát nhận thấy cửa trước không khóa. Họ nhanh chóng phát hiện ngôi nhà đã bị đốt cháy. Tiffany sau đó được tìm thấy đã chết trên giường trong phòng ngủ. Cô bị siết cổ với một tấm chăn phủ lên người. Không có tổn thương nào trên cơ thể ngoại trừ đôi chân của nạn nhân.

Vụ phóng hỏa đáng ngờ

Cảnh sát tin rằng hung thủ đã phóng hỏa nhằm loại bỏ các bằng chứng. Rất nhiều bằng chứng và ADN đã bị tiêu hủy. Đám cháy được xác định bắt đầu từ phòng khách. Hung thủ đã đốt một chiếc khăn tắm và vứt dưới gầm ghế sofa.

Nhiều đồ đạc trong nhà Tiffany cũng biến mất, bao gồm máy tính xách tay cá nhân, điện thoại di động, tivi và ô tô. Một thông báo về việc truy tìm chiếc xe Ford Fiesta màu đỏ 2011 của Tiffany đã được phát đi rộng rãi

Cảnh sát đã nói chuyện với mẹ của Tiffany. Bà cho biết lần cuối nhìn thấy con gái là vào ngày 26/5. Hôm đó, Tiffany đưa bố mẹ đi xem một trận đấu bóng chày, sau đó chở họ về Tulsa rồi mới lái xe về nhà cô.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết trước khi ngọn lửa bùng lên vì cô không có khói trong phổi. Giám định y tế không thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết nhưng nói rằng rất có thể cô đã chết vào ngày 26/5, 4 ngày trước khi thi thể được tìm thấy.

Khi cảnh sát hỏi về nơi Tiffany có thể để máy tính và điện thoại của Tiffany, người mẹ đề xuất kiểm tra văn phòng của cô ở trường NSU. Cảnh sát không tìm thấy máy tính cá nhân nhưng thấy máy tính làm việc của cô. Trên đó, họ phát hiện hồ sơ hẹn hò của Tiffany.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 4/6 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Không hề biết rằng mình là nạn nhân của một kẻ chuyên lừa tình trên mạng, người phụ nữ 70 tuổi bị kết án vì tội rửa tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Thecinemaholic, Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ giảng viên bị ‘’phi công’’ trên mạng lừa tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN